Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Linh tinh

Ẻm bịnh nặng nên ẻm sợ chết
**
Đi đấu tranh để làm gì hả? đê đem lại cuộc sống ấm no, sung sướng chuo chúng ta. Đúng đường lối rồi mà, còn thắc mắc gì nữa. Còn chúng nó sướng khở gì thì kệ tía nó
**
cán bộ nhà nước lương thấp không đủ sống
**
DNNN nào mà làm ăn lời thiệt sự ta không làm người. Thề độc luôn
**
bậy không hà, làm gì có nhân quyền mà xấu đi với chẳng xấu lại. Chi bộ này nói lung tung không hà, bộ không hiểu tiếng việt hả?
**
hehe, cũng điều tra, cũng xử án như thiệt hả? Mắc cười ghê đó
**
Á, ngộp thở quá, thả ra chút, đừng bóp cổ nữa. Mấy nắm đấm nuốt tươi nuốt sống chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ làm gì hả? 
**
Còn mấy ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có nguồn vốn giá rẻ sao không cho vay giá rẻ, thậm chí cực rẻ hả? Như cái No kia kìa 51% là vốn giá rẻ mà cho vay cắt cổ là sao? vậy dân cần đ* gì cái DNNN hả, đẻ nó ra để có cơ sở cướp bóc dân hả? Nhà báo viết cho tới nơi tới chốn chớ
**
Hehe, dĩ nhiên rồi. Đẹp thì đi làm người mẫu, làm diễn viên, làm hoa hậu chớ, còn có người làm gái bao nữa, chớ xấu sao al2m mấy cái này hả? Đọc thêm cái cái câu của tiến sĩ Phước gì đó thấy mắc cười quá, tội nghiệp tiến sĩ ghê đó. đừng tủi thân nghen. Tiến sĩ học nhiều quá nói hay ghê đó, nhưng nếu không nói thì hay hơn, haha
Bonus thêm cái này nè
**
Chết sớm mau hóa kiếp, biết đâu kiếp sau được làm người chớ không phải làm con người mới xhcn. Lo gì ba cái đồ này
**
Ăn ở vậy, để dành tiền làm gì hả? Đâu có thấy làm từ thiện gì đâu mà ca ghê vậy?
**
Em Pakistan này ngon ghê ta, nhốt người chống khủng bố hả? hehe, chứng tỏ ở đó khủng bố là công dân tốt. Gay go à  nha, công dân Pakistan có em nào ở Mỹ không hén, coi chừng lục lại danh sách ra một mớ thành phần đặc biệt ở Mỹ đó nghen. Em nào là công dân Pakistan tốt lại càng gay go đó nghen. Lúc đó mạng đổi mạng, tù đổi tù thì sao hén? Tiền mất mà người cũng mất thì kẹt à nha, chơi dại ghê đó. Không có cái dại nảo giống cái dại nào, hehe
**
"Phát hiện điều bất thường, Agribank - CN7 đã kiểm tra tình hình kinh doanh của Cty Mai Khôi "
thiệt vậy không hả? haha, có khùng mới tin

**
Gì zậy nè trời? Cái đó gọi là ưu việt của chế độ xhcn, phải không bác tổng ?
**
Ở chi nhánh xã, quận, huyện, tùy quy mô, cỡ trưởng phòng nhân viên tín dụng còn đớp tích cóp cả tỷ, vài tỷ, mười mấy tỷ thì ông này đớp cỡ đó nghe chẳng lọt nhĩ tí nào, nghe giang hồ đồn vậy đó. Xạo pà kố
**
Kiên quyết, 1,2,3. Kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết. Hehe, mà kiên quyết cái gì ta
**
Hehe, cũng như dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đoảng thì sẽ tiến lên thiên đường xhcn là duy nhứt đúng đó mà. Túm lại là chúng nó luôn luôn sai, còn chúng ta luôn luôn đúng
**
Nghe mấy đứa nhỏ kể đi chùa, nói tầm bậy tầm bạ. Ta nói sao tụi bay vô phá chùa, không để thầy tu hả. Tụi nó nói trời chị bữa nay đầu óc bị làm sao vậy, nãy giờ tụi em kể vậy mà chị không suy nghĩ gì về thằng cha sư thầy đó hả, lão vậy thì tụi em mới nói chớ, ai phá chùa, tụi em hay lão đó, người lớn phải nói cho trúng nghen. Hehe, lúc đó ta mới nghĩ, sao mình ngu thiệt, mà tụi bay không sợ chả báo cáo chi bộ hả? Mà mấy đứa nhỏ này là gia đình phật tử mới ghê chớ. rằm, mùng một ăn chay, chẳng qua bữa đó nó rủ nhua đi vô cái chùa kia ăn cơm chay nên phát hiện sư thầy số zách đó. Tụi nó còn kể chùa này, chùa kia, sư thiệt sư hổ mang tùm lum hết, nghe vậy biết vậy chớ đâu có đi chùa, từ sau năm '75 là chỉ bước chân lên vãn cảnh chùa chớ chẳng bao giờ đi chùa
**
Hehe, chỉ được nhà nước tổ chức cho đi tham quan học hỏi thôi. Quan lớn đi xa, quan nhỏ đi gần. Quan nhiều tiền đi xứ sướng, quan ít tiền đi xứ hỏng có sướng bằng. Còn học thì cứ học hỏi tới chừng nào hiểu thì về, không cần lâu mau, không hiểu thì khỏi về, chớ hỏng được len lén xuất cảnh đó nghen, coi chừng nguy hiểm tính mạng, vì cái xh tư bản thối nát đó mà. 
**
Còn mấy ông khác nữa, đem ra cho đủ chớ. Dân là cái cóc khô gì, nói gì mà chẳng được, đứa nào không nghe thì cho lên thiên đường
**
Trời ơi, cái gì vậy nè trời
**
Chuyện này đầy ra đó chớ có phải hiếm đâu
**
Phim mới. Hề charlot kiểu VN
**
Tin chấn động vậy mà sao bao chí không đăng hả? Dân cả tỷ, thất nghiệp cả đống vậy bộ thiếu người hay sao nhận cả mớ người từ đó qua. Đừng có nói chính thức mở rộng biên giới đến bàn môn điếm đó nghen. Liên bang China thực sự chớ không phải giấu như hồi trước đâu nghen. Đừng có nói Liên bang China này mở đến xứ gì đó ở biển đông nghen. Phen này khó đa nên giấy tờ sổ sách đàng hoàng, bìa đỏ cho chắc ăn 
**
Cứ tụ tập đông người là  tà quyền, ý lộn chính quyền sợ trối chết. Sao vậy ta? hehe
**
"Nhân ngày tưởng niệm này, phải nhắc lại những yếu tố đoàn kết người dân Mỹ, trong đó có việc vinh danh cựu chiến binh phục vụ tại Việt Nam và không quên bài học này."
Nói rồi đó nghen, không bao giờ được quên bài học này nghen. Cái gì cũng có giá đó nghen, không trả trước thì trả sau
**
Treo ghế đấu giá đây, em nào chung cao nhất thì ngồi
**
Khùng nặng quá rồi, ghê quá sao toàn là người điên không hà
**
"Giống như chiếc ôtô, muốn đi phải có đà"
haha, bậy quá, kinh tế đang rớt xuống hố, chạy xuống dốc mà đòi cần có đà nữa mới ghê chớ
**
Một số cabin điện thoại ở xứ này cũng ghê thấy bà, y như vậy
**
Chuyện nhỏ, mấy cái ngân hàng này mà muốn bắt thóp thằng lãnh đạo thì cấp trên cho kiểm tra nội bộ kiểm tra tất tần tật các hồ sơ thu chi, giao dịch khác, từ đó mà đập nó nát te tua xơ mướp luôn, đập vậy nó lòi ra có khi tới 2 tỉ chớ nói chi 1 tỷ, chẳng qua đập quá bể tùm lum nên sợ đó mà.
**
Chỗ nào cũng có cò
**
Sợ rồi, sợ cả làng tụt quần luôn đó mà. Bước 1 biểu tình, bước 2 khỏa thân, bước 3 nổ mìn cho chết bớt mấy con chó ghẻ, bước thứ 4, cả nước đứng lên. Chuyện đâu còn có đó mà, yên tâm cứ tranh thủ cướp bóc cho lẹ lẹ lên nghen
**
Bậy nà, không lá cải thì dân khôn lên hết thì sao đè đ6àu cưỡi cổ, ăn cướp, hiếp đáp được dân. Phải lá cải, lá cảo muôn năm, sự tồn tại của lá cải là sự tồn vong của chế độ độ chế. Lá cải chết thì chế độ chết. Phải bảo vệ lá cải
**
Quốc tịch New Zealand nữa mới ghê chớ
**
Coi lời bình mà làm nghen
**
Nêu với lêu có gì đâu mà thắc mắc, nanh hay lanh cũng ok. Bà đã bắt học trò học chữ e rồi mới học chữ a vậy mà tụi nó cũng đọc được chữ hết đó mà, có gì đâu mà thắc mắc, nhiều chuyện quá
**
Khùng thật, người ta không biết là làm người hay làm nô lệ khác nhau như thế nào nữa
**
"Đây là số tiền ông Trí mượn bạn bè để thực hiện lời hứa với các chủ nợ khi đưa nhà máy vào hoạt động trở lại." 
**
Toàn thấy chiến tranh trên đất liền chớ đâu thấy chiến tranh trên biển. làm một phát đi bác ba cho đại ca rét, haha
**
Bác hồ, bác ôn về kiểm tra thơ ký nghen. Kiểm tra cả vợ con luôn cho chắc, biết đâu họ lo cho tưởng lai của mấy bác ý mà, không thôi sau này chết không có chỗ chôn thì cũng gay go đó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét