Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Linh tinh

Chời, cái em kia hăm mấy tuổi đầu, lý lịch đỏ từ đầu tới chân đã từng nghiên kíu về chống diễn biến hòa bình, bằng đỏ bằng đen gì đó, vậy mà cũng bỏ nó đi để đi kinh doanh theo kiểu tư bản giãy mãi không chết thì chứng tỏ cái này đề mốt rồi, không ra tiền, vậy ham hố cái gì vậy mấy cha
**
Nói rồi mà, cuộc chiến bắt đầu từ năm '55 của thế kỷ trước chỉ tạm thời ngừng bắn năm '75 thôi, chớ chưa kết thúc đâu mà. Tranh thủ hốt lẹ lẹ đi không thôi không kịp
**
Cái ông này khùng thì vô nhà thương điên mà ở, đứng đó nói lảm nhảm cái gì vậy hả?
**
Được rồi mà, xin phải nhiều nhiều vậy để trển còn gạt chút ít chớ, chớ bộ trển không làm gì hả. 
**
China biểu viết hả? đi ở đợ cho nó hả?
**
Về quê? quê có việc gì làm, không thấy người ta đổ xô ra phố hả?
**
Thiên đường xhcn, sướng ghê đó
**
Chạy cho thiệt là xa, cách cả ngàn cây số cho chắc ăn, sang năm nó bể thì chết cả khu vực chớ không phải cả tỉnh
**
Tại vì người thông minh ở xứ khác đi làm nghề khác chứ không làm ba cái trò này, sao không so sánh tại sao Mỹ có nhiều người lãnh giải Nobel nhất, rồi đến châu Âu? Mỹ sáng chế ra nhiều thứ nhất, và châu Âu, Nhật bản nữa. Đạo đức xhcn nó vậy
**
Tại sao người ta không cho rằng China dàn dựng vở này để gây sức ép với đại ca kia hả? China mà, chuyện gì mà nó chẳng làm. Nghĩ tầm bậy tầm bạ là nó mua chuộc, gạt người thân cận để đẩy ông ta đến thế phải vô đại sứ quán đó lánh nạn, và rồi đại ca phải đưa ổng trở ra, vì quyền lợi dân Mỹ bao giờ cũng lớn hơn quyền lợi dân xứ khác mà. Tại sao nó không chọn những người khác chính kiến rõ ràng Hồ Giai, Lưu Hiểu Ba...mà như chọn người này, chính kiến không rõ ràng. Vì nó thừa hiểu rằng với người này thì đại ca sẽ ở thế kẹt, giúp không được, không giúp không xong. Chuyện nhỏ, đại ca chơi 2 súng 2 tay thiện nghệ như nhau mà, kẹt quá quăng lựu đạn, hehe
**
Quá hay. Những người ở nơi xa xôi, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận được kiến thức nhân loại 1 cách có hệ thống.
**
Gì dzậy nè?
**
Bác ba mắc cở quá hả? Lỡ rồi, cho ghẻ luôn đi mà
**
Nghị quyết 11 để dành được nhiều tiền hơn mà, sao xin có nhiêu đó uổng dzậy, hehe. Nhịn 3 năm, nhậu 1 bữa tơi bời khói lửa cho đã hén
**
Chết hết rồi, còn thằng nào vay đâu nữa mà giảm với áp trần, 
**
Dĩ nhiên gòy. Gửa xong goỳ thì biến chớ
**
Cứ làm toán là ok. Văn vẻ, lịch sử đúng sai, địa lý trúng trật, ai gian ai thiệt, ai lừa đảo, ai trung thực, nói tùm lum ra có ngày nhốt hộp nên phụ huynh nào cũng bắt con em tránh xa ba cái thứ đó là tất nhiên rồi
**
Sao biết là ung thư, lỡ do chất độc da cam của đế quốc Mỹ ngụy thì sao. Thấy tật tùm lum phải nghĩ đến chất da cam chớ
**
Không phải lý do lý trấu như vậy đâu. Sợ mai mốt có chứng cớ còn lưu lại thì cãi làm sao, còn nói miệng thì chối bay chối biến dễ ẹt. Mai mốt cả nước làm vậy luôn cho mà coi
**
Chuyện nhỏ, mười mấy ngàn tỷ mua nhà công vụ đó, nợ nhà nước thì lấy tiền nhà nước trả, có gì khó khăn đâu. TW làm thì điểm rồi mai mốt các địa phương cứ vậy mà tiến hành mua nhà ở công vụ. Cán bộ nào nhiều nhà quá không mướn được người coi nhà thì bán lấy tiền đút túi hay gửi ngân hàng thụy sĩ cho yên tâm.  Cả nhà đều vui, Yên tâm, dần dần tiền công chạy vô túi ông. Đâu có mất đi đâu mà lo
**
Khóc lóc để tăng giá để đó mà chớ trăn trở cái con khỉ mốc. Dân chuẩn bị è lưng è cổ ra mà đóng tiền điện cao nghen, đợt này tăng giá nhiều hơn mấy đợt trước đó
**
Đánh thắng Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay mà, sao bây giờ lại muốn rước Mỹ vô hả. Mỹ hỏng thèm vô thì làm gì để nó vô hả?
Xương máu dưới mồ có tiếc vì phí phạm không?
**
Cái này không lo làm mà lo làm ba cái đồ trời đất kia làm gì vậy? Lấy dân làm gốc, lấy gốc làm thớt, lấy thớt để...
**
Tặng giải ig nobel
**
Dặn dò rồi đó nghen. Thằng nào bị lộ quá thì phải cắt hết dây mơ, rễ má rồi mới bụp, chú ý đề phòng nhân dân và nhà báo nghen, phải canh chừng kẻ thù cẩn thận đó nghen
**
Hehe, mới đầu không sống bằng lương, sau này cũng không sống bằng lương luôn. Hay ghê đó
**
Không hiểu cái gì hết trơn. Viết tiếng gì vậy? Người này có biết tiếng Việt không vậy?
**
"

Với mức giá xăng dầu đang niêm yết hiện nay, giá xăng RON 92 đang bán tại Việt Nam vẫn thấp hơn Lào 5.502 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 4.935 đồng/lít, thấp hơn Singapore 13.114 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 4.860 đồng/lít."
A ha, hóa ra ở mấy nước xhcn thằng xăng dầu bóp cổ dân nó à, đừng tính Sing nghen vì GDP đầu người nó gấp mấy chục lần và hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tiện lợi, và diện tích quá nhỏ nên giá nó mắc hơn 20k cũng chẳng đáng kể nói chi có mười mấy ngàn. Sao không so với Thái, với Mã hả, sao không so với mấy nước có dầu mỏ như Indonesia, Venezuela, Iran... hả? Thằng nhà báo nào được nó thí cho mấy đồng lẻ mà bợ đít nó dữ dzậy hả?
**
Có gì lạ đâu, ở nơi ta ở gần như năm nào cũng có bướm này bay theo hướng bắc - nam
**
Cái ông kia hết linh rồi hay sao mà dựng ông này lên hả? Quân bội tín thiệt, sẵn sàng bán chủ
**
bác ba thấy chưa, nói rồi mà không nghe, tao mày rồi mày tao rồi lại tao mày, thách đứa nào chui vô được, dân ngu lằm, một trăm năm nữa nó mới khôn ra, lúc đó hóa mấy kiếp luôn rồi, đâu có bị nghe là độc tài, không dân chủ, communism là fascism gì đó, đàn áp, không nhân quyền, mà tiền bạc, quyền chức cứ vô đều đều, ngon vậy mà không nghe, sợ còn ngon hơn cái vụ giấu giấu diếm diếm đút túi, ăn trộm ăn lén như đang làm. Mấy cái kia nghe rồi thấy ok chưa, làm cái này lẹ lẹ nghen, coi chừng được giải nobel đem treo tường cho oai dằng nữa đó, không làm mai mốt lại chui ống cống thì mệt đa, một lên thiên đàng hai xuống địa ngục chớ làm gì ở lưng chừng núi được
**
Xứ tư bản xây dựng xhcn hén, còn xứ xhcn xây dựng tư bản hén, bù qua sớt lại cho đều chớ
**
Cháy là do gì vậy hả? Xe chạy trên đường cháy là do xăng hay do đường lộ vì tất cả các loại xe của tất cả các hãng kah1c nhau đều có 2 cái đó chung thôi, tới bây giờ ghe cháy nữa thì loại bỏ được nguyên nhân do đường sá, còn 1 cái duy nhất là xăng. Ta ngu như bò nên chỉ biết suy luận như vậy chớ không phải phường giá áo túi cơm là hạng còn cái lương tâm cũng bán m* nó đi lấy tiền ăn chơi phải làm phân tích nghiên cứu tùm tum tà la rồi nói là cháy là do xui
**
Đẩy một người mù đi ra khỏi xứ sở chôn nhau cắt rốn là cái hạng người gì hả? Người ta giơ tay đỡ giùm rồi mà còn bù lu bù loa là sao, lần sau có chọn người tế thần thì nhớ đừng có chọn người khiếm khuyết nghen, mấy người tốt như vậy cũng đâu có hiếm, thằng cố vấn cấn vố nào mà ng* vậy hả? hehe
**
Báo chí xứ kia đăng ngay tin này đi, hot vậy mà
**
Sợ đ* gì nó hén, hehe. Sao lần này xui dữ dậy ta, bao nhiêu người đánh tụi nó mà chẳng sao tự nhiên tới phiên thì xui
**
Chẳng phải tốt đẹp hay chính sách đường lối gì đâu, chẳng qua DN phá sản hết rồi, còn ai vay đâu, người có tiền cũng chẳng thèm gửi tiết kiệm mà cho DN vay thẳng khỏi qua ngân hàng làm trung gian ăn chặn nên đói rồi, lo giả bộ nói này nói nọ đó mà, mai mốt đói rã họng cho biết mùi đời, hehe. Cứ lãnh vực nào mà có nhà nước kinh doanh là giá mua 1 trời, giá bán 1 vực, tha hồ mà bóp cổ, bóp người ta thoi thóp hết rồi còn đâu mà bóp nữa nên bày đặt nói tầm xàm tầm đế để dụ khị đó mà
**
Nói tùm lum tà la gì vậy hả? Ta ít học nên nói câu được câu mất, rằng thì mà là rất lắm quá, vậy mà cán bộ nhà nước nhiều học mà nói tùm lum, giống 2 người điên nói với nhau vậy, ta chẳng hiểu gì hết trơn, để làm gì vậy hả?
**
Nhớ bắt chước bác này nghen. Có gì la to cho xứ người nghe không thôi nó lẳng lặng thủ tiêu thì chết mất xác
**
Ti vi, báo chí không có đăng tin này chứng tỏ tin này không chính xác, nghĩa là VN China là 1 nên China muốn đi đâu thì đi, nên đó là chuyện bình thường chớ không phải tin tức, cũng như máy bay China bay ầm ĩ tên trời để bảo kê cho lý đờ trong khi đi thưởng ngoạn gì đó, là chuyện bình thường mà. Nhưng hướng di chuyển này chỉ có 1 chiều từ China qua VN thôi còn chiều ngược lại thì không có đâu nghen
**
Dạ thưa sếp, kế hoạch đổi mới kỳ này ra sao? Như mấy lần trước,  như cũ thôi, đổi mới như cũ, có vậy mà cứ hỏi hoài, có muốn làm việc nữa không? Dạ muốn, hehe
**
Coi cái tin này sực nhớ tới vụ luật sư xyz, cái vụ lùm xùm cho qua Mỹ rồi chính quyền yêu cầu gì gì đó sao tới bây giờ im re vậy ta. Ai mà tin ông ta bị nhốt hộp vì cái đảng phái chính trị gì đó thì thiệt kỳ lạ, ai mà biết lý do bị nhốt hộp chắc chết vì điếng người vì không thể tưởng tượng nổi, chết giấc luôn vì mất sạch không còn 1 giọt niềm tin cái thể độ chế kia kìa
**
Không cài được spyware thì chơi luôn
**
Chính quyền đề ga chớ fulro cái nỗi gì. Làm gì còn fulro, tầm bậy tầm bạ không hà, đừng nói là sợ cái đề ga nên nói tránh đó nghen không thôi lại có vua mèo rồi tùm lum thứ gì nữa, đông cho vui, hehe
Coi ở đây nè
**
Đi đúng hướng rồi đó, cứ tiếp tục, không xi nhê gì thì làm ầm lên để đánh tụt giá cổ phiếu nó cho nó chừa,  đồng tiền liền khúc ruột, thằng nào làm mất tiền thì đánh bầm mắt, hehe
**
Ai đi học ngành công an? Con em trong ngành và nông dân, dân nghèo thành thị  mà học lực tàm tạm và có tính ỷ lại, dựa dẫm, không có ý thức vươn lên, vì tụi nhà nghèo mà học khá giỏi sẽ đi học mấy ngành khác tụi nó cũng kiếm được học bổng trang trải cho việc học, còn nếu học không giỏi lắm mà có tinh thần vươn lên thì tự kiếm được việc làm để trang trải cho việc học, còn những đứa nghèo mà ỷ lại mới trông chờ nhà nước nuôi và phân công công tác, còn con em trong ngành thì mắt có chừng đó nên không nhìn thấy được những ngành khác. Người sao của vậy
**
Dám vuốt mặt không nể mũi hả? Coi chừng bị quánh vì cái tội hỗn, không coi ai ra gì đó nghen
**
Định câu phạt đền hả? Hihi, chơi luôn sợ gì nó. Trong ruột nó rối ren nên nó sợ thí bà cố
**
Ơn đảng, ơn chính phủ, nó móc túi tui 4k đồng, nhờ có đảng chính phủ lấy lại nên trả cho được 400 đồng, còn 3.6k là công ơn đảng, chình phủ đi hốt, nói lộn nói lại đi lấy lại nên hỏng dám ho he gì đâu. 
**
"Phía Hàn Quốc cho rằng hành động nêu trên CHDCND Triều Tiên đã làm tắc nghẽn các tín hiệu GPS của máy bay sử dụng các sân bay Incheon và Gimpo của Seoul và ảnh hưởng tới hoạt động bay ở khu vực trung tâm Bán đảo Triều Tiên.
Hiện phía CHDCND Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề nêu trên."
Đúng là đồ CS TT chó má, máy bay rớt bay nhiêu thường dân vô tội bị chết thì sao hả?
**
"Ông Trần Kim Minh cho biết, trong chuyến công tác ở Mỹ, ông có đến thăm bà Phạm Thị Diệu Hiền (vợ ông Trí - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco trước đây) khi đang nằm trị bệnh ở thành phố Fountain Valley, bang California. Lúc đó, bà Hiền vừa được mổ dọc theo tay trái để nối gân do bị liệt sau tai biến, đầu cạo trọc vì phẫu thuật khối u bên trong, sức khỏe rất yếu."
Còn ráng nữa chớ, hehe, cố quá coi chừng thành quá cố nghen. Dân gian nói đâu trúng đó nghen
**
Còn thờ Hồ Chí Minh là sao hả? sao không nói, đừng có ăn cháo đá bát nghen, hehe
**
đoảng diên mà, cần đ* gì tôn trọng ai
**
Tui biểu khó.
**
Tham quá mà, tưởng journalist thì muốn đòi bao nhiêu là phải chi hả? Còn khuya, tiền bạc trong tay ông, ông đánh cho tét mỏ, ông vứt ra bao nhiêu lo mà bò tới lấy nghen, nhớ biết thân biết phận nghen, hehe
**
Tỉnh trưởng đã nghen, fan nhiều hơn cả Bi Rain nữa đó, lặn lội  từ xa tới nữa mới ghê chớ. Rồi fan có xông vô bứt tóc, xé áo, lóc da để về làm kỷ niệm không vậy. Ráng chịu nghen, có nhiều fan là sướng rồi.
**
To cướp to, nhỏ cướp nhỏ, lớn cướp gần, nhỏ cướp xa, ai ai cũng cướp, nhà nhà đều cướp, ra ngõ là gặp cướp, cướp là vinh quang, là đạo đức. Thách China qua đó, bị cướp còn mỗi cái quần short chạy về nhà bi giờ.
**
Cần kiểm tra kiểm chứng ngay, đừng để cho thế lực thù địch tung tin gây hoang mnag trong quần chúng. nhà nước xhcn là ưu việt nên không bao giờ có chuyện đó, hehe
**
Tới luôn bác tài, chơi luôn đi bác ba, không thôi thiên hạ coi khinh cái thằng to đầu àm dại, nhỏ dái mà khôn, mai mốt chẳng có thằng mốc nào thèm xài hàng made in China thì mệt đa, lúc đó chẳng còn cái lai quần để mà đánh.
**
Cứ chi là có tiền đút túi mà. Cứu là cứu ngân hàng, cứu DNNN, cứu sân sau thôi. Chờ đó cũng tới lúc gà gáy mà
**
Nói rồi mà. Nó đánh dân thì dân thấp cổ bé họng biết kêu đằng trời, rủi ít thì mang thương tật cả đời, rủi nhiều thì chết, chỉ biết câm miệng mà nhịn nhục. Nên làm càn, đánh tới nhà báo, nhà báo kêu e é trong cổ họng thôi, sao dám la to, phải kêu lên dù có kêu nhỏ để mà còn đường sống. Cứ vậy mà tiến tới thôi, mai mốt chơi luôn lý đờ, mai mốt pô lít dàn hàng ngang chơi với mấy chú lính. Vậy mới vui, lúc đó là xong việc. Mọi việc phải tiến triển chớ, càng ngày cường độ càng mạnh, càng ngày tần suất càng gấp.
**
Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Khi giòi bọ lên làm người thì chỉ có nói chuyện bằng súng đạn, lưỡi lê, bom mìn
**
Xin chia buồn
**
China kiểu nào, việc nam kiểu nấy
**
Thiệt hông đó, sợ là China nó đưa ra giấy bán nhà có bìa đỏ thì lo chạy le giữ lấy thân, 
**
Tang gia bối rối lẻn vô kiếm mồi hén
**
Tiền gửi thì trả lãi, còn tiền vay thì có ai vay đâu nên lấy tiền đâu mà trả lãi tiền gửi, mà ăn chơi phè phỡn, đó là chưa nói mấy món vay trước lãi suất cao chất ngất khách hàng chết cả đống chỉ lo mà phát mãi thu hồi tiền vay, ai cũng phát mãi lấy đâu người mua, bầu đức còn dọa là bán nhà mới gảim 50% còn có lời thì mai mốt ổng sẽ bàn giảm 70% để thu hồi vốn, vậy ai mua mấy cái nhà cũ này giá mắc hả. Chưa cần lắm ráng đừng có vay, mai mốt giảm xuống dưới 13% mới vay, ngân hàng cần người vay chứ không phải ngược lại. Ngân hàng không thể giảm lãi tiền gửi vì sợ khách hàng rút tiền ầm ầm thì chết liền.
**
Tin mấy lý đờ thì chết liền. Chỉ cần trả lời cho dân sao không cắt Petro ra thành 3 thằng nhập riêng rẽ, và cho thêm vài thằng nhập nữa, chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi. Lúc đó cha con nó đánh nhau chảy máu đầu để giành khách hàng còn mấy cha nội này để giờ đi đánh golf chứ hơi sức đâu mà ngồi rồi tính nhẩm giá 800 hay 1000
**
Thấy chưa, cha con nó ỉa bắt dân hốt,xhcn là thiên đường ảo nơi hạ giới vậy mà sao cấm trẻ con suốt ngày ở trong thế giới ảo hả?
**
Mấy cái con vẹt sao không thấy ca gì hết vậy ta?
**
Một bài đáng đọc trong giờ giáo dục công dân cho học sinh
**
« Tokyo muốn cho quốc tế thấy rằng Nhật Bản là một quốc gia thật sự bảo vệ các quyền dân chủ, trái với Trung Quốc là một chế độ nơi mà quyền tự do ngôn luận bị cấm đoán »
**
Chời, thua xứ kia xa lắc, kêu gọi từ khuya rồi, đồng tiền liền khúc ruột, ý lộn, đồng bào liền khúc ruột, khi về nhớ mang tiền về nghen, không mang tiền ông đuổi đó nghen, hết tiền thí cút. Nếu không cần về cũng được, chỉ cần gửi tiền về cũng được rồi
**
Gì dzậy? cụ tổng nói là không có tam quyền mà có độc quyền thôi, vậy mà dám đòi độc lập, gan ghê đó, có muốn sống không?
**
Bịnh mà, mấy sếp kia bịnh tâm thần, bị cái bịnh khoái hành hạ người khác, ghen ăn tức ở đó mà. Bịnh sợ đủ thứ, cả đống người vũ khí tận răng mà sợ 1 người mù. Hộ chiếu lâu mau sao đại ca can thiệp được, coi như giam lỏng vậy đó. Chưa chắc được đi đâu nghen, sẽ nói là chữa cho hết bịnh rồi cho đi chớ đang thương tật sao đi, coi chừng bịnh đánh què chân khác bi giờ để chữa tiếp, chính sách nhân đạo của đoảng quoang ving đó mà. Chữa bịnh chớ không phải nhốt đâu nghen. Khi nào hết bịnh thì có trời mới biết
**
Má ơi, bộ công thương có hòm công đức. Ai vô đó làm việc phải bỏ tiền vô hòm công đức hả? ghi tên tuổi rõ ràng trên bì thơ đựng tiền nghen, không thôi mất ráng chịu
**
Con mèo tha con cá thì bị đập cho chết, còn con cọp tha con bò to đùng thách đứa nào dám ho he
**
Muốn ói quá. Sao cứ làm sai hoài là sao hả? năm 54 sai, năm 75 sai, năm 76 sai, năm 86 sai, bây giờ cũng sai, chừng nào mới biết làm đúng hả? khi nào mà xứ kia biến mất trên bản đồ thế giới thì mới hết sai hả, giống như người chết thì không sai vì đâu có làm gì nữa đâu mà sai
**
Trên cái cổ phóng viên này là cái đầu người hay đầu bò vậy ta. Người thân bị bịnh đang ở trong đó thì ai dám mở miệng mà chửi rủa nó hả? Nó cho ăn đất luôn thì sao? Nó treo lên xà nhà dở sống, dở chết thì sao?báo chí chửi cán bộ lãnh đạo bất nhân mà còn kêu người ta lên án mấy thằng cha bất nhân đó là sao, ai dám làm điều đó hả? Cái đồ dô dziên. Dùng từ đúng nhất là người thân e dè khi nói về chuyện này, chữ việt còn không biết dùng mà đòi làm nhà báo. Về đuổi gà đi là vừa
**
Còn cái cơ chế sanh đẻ ra hạng người đó sao không loại bỏ, để nó đẻ ra hoài hoài để có việc mà nghiên cứu hả?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét