Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Linh tinh

Như thế nào mới là có căn cứ hả? Hehe, bác ba này mắc ói quá, to vậy mà sao trẻ con vậy
**
Hỏi ai vậy, chẳng thấy trả lời gì hết. Trả lời giùm đây nè, nhớ trả công nghen, vì nó sống dựa trên sự giả dối, gian lận, và sức lao động cơ bắp thì lấy đâu ra thương hiệu toàn cầi. Mua ba cái đồ hết thời người ta muốn bán thanh lý rồi khoe tùm lum để xâm nhập vào thị trường xứ người, khùng ơi là khùng, sản xuất theo kiểu nhái, ăn cắp mẫu mã, công nghệ chớ có làm ra cái gì mới đâu, dựa trên sự thâm dụng sức lao động là chính. Có được vài gram là trí tuệ ở trỏng thôi, vậy bán cho kiki à, chỉ có kẻ bị lừa mới mua. Ví dụ như hàng Lenovo, người ta mua vì người ta nhầm tưởng là của IBM của Mỹ, 10 người mua thì hết 9 người nghĩ vậy. 
**
Lần sau người dân đi cầu nhớ giấu phân cho kỹ nghen, không thôi 1 đồn 10, 10 đồn trăm thì mệt đa
**
"Cô Tú cho hay, trường THCS Thực Nghiệm tôn trọng cá tính của học sinh ngay từ đầu vào lớp 1. Học sinh được khẳng định cái tôi, ngay cả trong cách xưng hô cô xưng em chứ không gọi cô xưng con như những trường tiểu học khác."
Sorry, đọc câu này thấy cô này ngu thiệt, thiệt mà. Vậy mà người ta bu đông đen vô đó, hehe
**
Quảng cáo đây, ai có nhu cầu thì liên hệ
**
"Doanh nhân là những người đặc biệt mong muốn xuất ngoại để bảo vệ tài sản cũng như đảm bảo cuộc sống cho gia đình của họ."
Ở đó bị cướp bóc vì người ta thích chơi vậy và bị giết vì người ta thử súng hả? Sao ghê vậy, ghê hơn mafia luôn đó.
**
Quá đúng. Bác ba sao không biện bạch đi chớ, coi sao
**
GS ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ? GS không sống ở VN nên nói dễ như ăn kẹo vậy đó. Sao mà trung lập 
cho được khi chỉ còn VN và China bảo vệ thành trì xhcn trên thế giới? Coi chừng mai mốt thành bang của China luôn thì còn gì mà mất?
**
Người dân hỏi cái kia sao không trả lời mà cứ đăng đàn nói chuyện đông tây kim cổ cải lương vọng cổ là sao?
**
Nói rồi mà, cần gì họp hành, cứ rủ nhau đi nhậu rồi vote là xong. hehe, yên tâm làm như thế mới là phải phải. Ngày năm '75 người ta còn Mỹ và các nước Âu, Úc... để mà nương dựa, tỵ nạn. Bây giờ có chuyện gì thì nó chạy đi đâu? bay lên trời hay chui xuống đất? giống Hussein hay Gaddafi, chớ có xứ nào mà chứa mấy hạng hả? chẳng có gì là mãi mãi, chết mãi thì có chớ sống mãi thì chẳng có đâu, ngu như heo cũng biết điều đó mà. Nên trong ruột rối quá chừng, chắc đang kiếm đường thương lượng gì đó để bảo toàn mạng sống và của cải giống Yeltsin, Putin gì đó. Đừng có mà mơ dựa vô China, China cũng đang lùm xùm. Có của giữ của, có thân giữ thân cho chắc cú, ai ơi. Không phải bỗng dưng mà bây giờ người ta cướp đất rầm rộ, vội vàng, khắp cả nước từ miền xuôi tới miền ngược, thật dã man như vậy, bỗng dưng mà một đống DNNN bị thua lỗ rồi vô tù vip chơi 1 vài năm cho có, bỗng dưng đổ ra một đống gói cứu trợ viết sau con số một bằng bao nhiêu con số không đếm không xuể, sếp siếc thủ sẵn nhà cửa ở mấy xứ tư bản giãy chết, vân vân và vân vân vân. Đừng có tin mấy cái số, chỉ số nghiên cứu, phân tích, tổng hợp để mà đưa ra đường này lối nọ nghen, lầm chết bi giờ. Có làm gì thì làm lẹ lên, không thôi không kịp, cái gì cũng có giới hạn, kể cả sự chịu đựng của dân chúng mà.  
**
đánh có đúng không vậy hả?
**
hehe, ba xạo quá. ghế chủ tịt xã vài trăm triệu, ghế phó chủ tịt ít hơn chút chớ có lý tưởng với mụt đít gì mà ca dữ dzậy hả? Đừng có ngu mà tin là không có ăn nghen, ăn còn đậm hơn trưởng phòng lèng quèng ở quận huyện đó nghen
**
KINH TẾ THỊT CHÓ ĐỊNH HƯỚNG ĐẬU PHỤ
**
Ừng đúng rồi, y như xăng đó giá thị trường mà. Còn cái lai quần cũng lột. Cướp bóc phải càng ngày tinh vi hơn chớ, dã man hơn chớ
**
Mấy ngư dân made in China này thuộc trung đoàn hải quân nào mà thiện chiến vậy hả?
**
ẻm đang run, hehe. Có tí xíu mà cũng hô thiệt bự để tự trấn an. Chi bộ này bữa nay lộ liễu quá ta, coi chừng bị lật đổ đó nghen, hehe
**
« Tôi không phải là một người hùng, tôi chỉ làm những gì mà lương tâm đòi hỏi. Tôi không thể im lặng xuôi tay khi bọn quỷ dữ làm hại phụ nữ và trẻ em »
Câu nói thật tuyệt vời, khâm phục quá chừng
**
Lo xa dữ dzậy, chưa qua mà đã lo là học xong không về được. Sang năm China xhcn ngoẻo mất tiêu rồi, lúc đó lo mà mời mấy người như ổng về
**
Chỉ có mỗi xứ kia là bợ đít nó thôi. Chinese Vietnam hả? Gì thì nói huỵch toẹt ra chớ giấu giấu diếm diếm hoài khổ cái thân. Bắc Hàn cũng là xhcn đó nghen, China là cái cóc khô gì mà phải sợ, hehe
**
Xin chia buồn
**
Mơ về nơi xa lắm
**
Cái còm này hay ghê "Thực tế tham nhũng không ai làm một mình và ăn một mình được, mà phải có bè phái từ trên xuống thông đồng với nhau. Chặt đứt đầu đường dây tham nhũng là mọi việc sẽ thay đổi !"
hahaha
**
Lại định mở mấy chi bộ chùa mới hả? Hic, thời kỳ ma quỷ nhập vô người, ý lộn vô quan
**
Hay thật, dùng giày đánh vô mặt thì công nhân rủ nhau biểu bình, cả mấy ngàn người, Mang giày đạp bốp vô mặt người ta thì thấy cán bộ hô ơn đảng, ơn chính phủ. Chịu, chưa thành con người mới xhcn nên không thể hiểu thế nào là cư xử theo bản năng xhcn
**
Tại sao lại đẩy một người mù ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của ông ta? cả một bộ máy công quyền đồ sộ mà không thể làm gì được một người, đừng có nói là tà quyền chớ không phải chính quyền nghen, nói bậy bắt nhốt bi giờ. Hất ngay ra đường, dĩ nhiên người ngoài đường giúp đỡ rồi, chẳng lẽ thấy vậy mà làm lơ. Mười mấy, hai chục thằng ăn lương chỉ để canh chừng 1 người lên tiếng bảo vệ phụ nữ và trẻ em. May quá, đi được rồi, đỡ phải canh hén. Còn chuyện an sinh xã hội đối với người khiếm khuyết là cái giẻ rách, đá qua cho thằng khác lo rồi. Đừng có mà tin là ông ta không bị gạt để chạy đến đó nghen, mấy năm nữa thôi là biết trắng đen mà, chẳng lâu đâu. Khi mà đối xử với người khiếm khuyết như vậy thì nó bất lực, rệu rã lắm rồi, tính theo ngày, theo tháng chớ khó mà tính theo năm.Thế thời đảo điên thật
**
Ngồi chơi xơi nước chớ bộ bắt ổng về đuổi gà ổng biểu dân tân cương, tây tạng, trùng khánh... nổi dậy thì mệt đa. Ráng chờ qua đại hội xong rồi sắp xếp cho dzìa nhà ăn chơi là hợp rồi, thất thập cổ lai hy rồi mà
**
Nhiều bài viết kỷ niệm sinh nhật Bác; vụ tai nạn thảm khốc có bất thường?; chuyện cô bé phát cháy là có thật; 'xe điên' gây tai nạn kinh hoàng tại Hà Nội; truy nã nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines; Hà Nội thông xe tuyến đường 20 năm trăn trở...
Hehe
**
Ừ, đúng rồi, chỉ có mỗi lý do đó thôi, tài xế chết mất rồi còn đâu để cãi, hành khách trên xe người chết, người bị thương sao biết là nó từ 42 vọt lên 74 trong giây lát, xe xịn, chở hơn 50 con người nhấn 1 phát là vọt lên ngay, sợ tới 100 cây số chớ bảy mấy cây nhằm nhò gì. Cỡ Lamborghini chắc cũng đầu hàng. Chắc tài xế đua xe đó. Chớ chất lượng xe, chất lượng mặt đường, chất lượng cầu là liên quan tới người sống mà. Thời đại ta đang sống là thời gì vậy hở trời
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, đừng có chuyện gì xảy ra nữa nghen
**
Má ơi, ở dưới đít thiên hạ còn tụt xuống đâu nữa hở trời
**
Lãi thiệt hay giả thì kệ tía nó, tới khi nào đem chôn nó thì biết, chỉ có tiền chia nhau nhét túi là thiệt thôi. 
**
"Được biết, anh Thạch là dân kinh doanh đa ngành, trong đó có kinh doanh gỗ"
HCM nói đâu trúng đó rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
**
"Một phụ huynh có con em đang là du học sinh thuộc diện Đề án 322, đề nghị giấu tên, nói với BBC rằng:
“Sau khi tốt nghiệp quay về đất nước, nhà nước sẽ ưu tiên, giới thiệu việc làm và không quá cứng nhắc trong quy định chỉ làm việc trong hệ thống hay đơn vị trực thuộc nhà nước.”
Người này nhận xét: “Học bổng theo đề án 322 là học bổng nghiêm túc và có chất lượng tốt, những người đi theo học bổng đề án 322 là những người có năng lực thực sự.”
Eo ơi, sợ quá.
Túm lại là nó ăn tiền học phí, ta ăn tiền cò. Nơi nào cũng lợi, đứa nào học được hay không kệ tía nó, ngu thì học lại. Yên tâm, mai mốt có cái khác thôi mà, tại mà mấy thằng này chơi hỏng đẹp cắt tiền cò ít, bây giờ gom lại thằng nào chơi đẹp có tiền cò nhiều thì chuyển qua hết, mua sĩ bán lẻ mà, còn thêm tiền cò nữa, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
**
Ông ơi, chờ coi VN đi theo đường LX rồi hẵng đi nghen
**
Đừng có nói cháy phòng kế toan đó nghen
**
Thiệt hông đó? tại vì dân phản đối hả? Áp lực của dân, tin chết liền. China ơi hỡi China, Hàng gian, hàng giả, ngụy, tà tùm lum
**
Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó
**
Bắn tin đó nghen, hehe. Ông cóc sợ, sợ d* gì mấy thằng mày, ông làm cho tụi mày ăn rồi mày giở quẻ, ông ăn 1 bay ngồi không ăn 2, thằng nào ăn nhiều hơn thằng nào
**
Hic hic, tội ghê đóa, cái ghế ông mua bao nhiêu tiền vậy, tiền ở đâu ra để mua vậy
**
Dân đen chớ ai, vậy mà còn hỏo. Cán bộ rửa tiền, tay to rửa tie62nthi2 phải có người khác chống chớ nó chống nó hả? vậy mà cũng hỏi
**
Nó sợ thí bà cố, đì mấy cha kia chưa xong mà đì ổng nữa coi chừng phe nhóm của ổng kết tử cái ĐCS China luôn bi giờ
**
Thầy lang băm. Đốt giấy khấn khấn vái vái rồi trộn nước uống trong vòng 3 tháng là hết bịnh, nếu chết trước 3 tahn1g là do uống không đủ liều
**
Trời, muốn ói quá, cho cái bịch nylon coi, mau lên
**
Loại nào rửa tiền hả?
**
Có một mình nó bán lẻ thì cạnh tranh với chó à? Như xăng hả? Nói tiếng người còn chưa hiểu đòi sủa gâu gâu thì thằng nào hiểu nổi? 
**
Máy bác ngư dân này thuộc hạm đội nào vậy? China là xứ sở làm hàng giả, tất tần tật là hàng giả từ hạ tầng đến thượng tầng, từ vật chất đến tinh thần. Lẻ loi vài người làm hàng thiệt bị bị bắt nhốt ráo trọi
**
Xong bước này rồi đến bước tiếp, tài sản di tản qua Mỹ, Úc hết trơn rồi phải không, chớ không thôi tới lúc nó lột sạch, còn mổi bộ đề trên người thôi. Ham quá mà, đáng lẽ tới lúc nào đó lẳng lặng gom đồ dọt, còn cái chòi rách để tặng NN là được

3 nhận xét:

  1. ờ, cô Tú nói kỳ kỳ làm sao.
    Mà bi chừ cánh giáo viên NC cũng đỡ bị tra tấn "Chuyện thày Ngô Bảo Châu", hai zà, hồi năm ấy các cụ ở trển hở tí là NBC thế này, NBC thế kia, thày giáo của NBC thế này, trường học của NBC thế kia, ... ai có than phiền chi là ngay tắp lự các cụ đem NBC ra làm chuẩn mực. Đến khổ.

    Trả lờiXóa
  2. Ngu chớ kỳ cái gì NC, hehe. Xưng con với thầy cô là không độc lập hả? Nhớ hồi đọc ở đâu đó có ai đó nói là sinh viên xưng tôi với thầy cô mới khẳng định được mình thấy cũng kỳ lạ, xưng cái gì thì xưng còn khẳng định mình không phụ thuộc vô việc xưng, thích xưng em, xưng con, xưng tui thì xưng không câu nệ miễn phải rèn được tính độc lập. Trẻ con mới biết nói thường xưng tên chứ không xưng con ví dụ xưng là Bo chẳng hạn vì nó có khái niệm Bo là bản thân nó còn con là cái gì đó chung chung không phải riêng nó, lớn chút nó mới cảm nhận được. Thấy má nói với ba là anh thì cũng kêu là ba là anh, anh cho Bo ăn kẹo, hehe.

    Trả lờiXóa
  3. ờ, hồi mới bặp bẹ tập nói, cu Gấc nhà NC cũng kêu:

    - Linh ơi, ơi Linh ... ăn chơm, ăn chơm (cơm)

    he he ...

    Trả lờiXóa