Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Chỉ có ở VN

hehe, chịu hết nổi lý đờ. Trời đất ơi, bắt nhân viên giăng võng để canh giữ cây sưa. Thông minh ghê đó. Đêm hôm không được ngủ, bắt người ta ngồi nói chuyện với ma, lỡ mà buồn ngủ thì nằm ngủ đại chớ sao thức nổi. Thằng ăn trộm chỉ chụp cái khăn có tẩm thuốc mê rồi bưng cả võng lẫn người đi qua bên góc kia cột rồi cưa cây thoải mái. Yên tâm ngủ ngon. Đó là người dễ tỉnh, chớ đối với người ngủ say thì ngủ ngon akay ơi, cứ vậy mà bưng cần gì thuốc mê với không mê, còn được lắc lư như đang đưa võng mới sướng chớ. Đêm hôm bắt người ta ngủ bờ ngủ bụi như người không nhà, đáng lẽ lãnh đạo phải làm gương trực trước chớ.
**
 Báo chí dạo này đưa tin người bị bịnh tâm thần nhiều ghê đó, thành phần nào cũng bị. Bị hoang tưởng là nhiều nhất. Hehe, báo chí xỏ xiên người ta, nói cạnh nói khoé lý đờ đó nghen. Chớ gì nữa, lý đờ nào cũng một tất đến trời, tay không bắt giặt, xây dựng xã hội ưu việt nhất trên thế giới, thiên đường nơi hạ giới mà không biết xây bằng cái gì, người  dân hạnh phúc nhứt thế giới, một mình vừa tả vừa hữu, một mình đóng cả ba vai, vân vân và vân vân. Vậy không hoang tưởng là cái gì. Vậy báo chí báo rận không xỉa xói, nói cạnh nói khóe lý đờ là cái gì. Gan ghê đó. Xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét