Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Thời nay

Người kia khoe con laptop mới. Ta tò mò, con này mắc đó nghen, giàu ghê ta, cán bộ giàu ghê hén hèn chi ai cũng thèm làm cán bộ. Người đó nói đâu có, ông bác ông chú gì đó ở Mỹ mang về cho. Nhìn mặt là biết ông bác ở Mỹ tho hay mỹ khỏ, nên ta đồng tình ừ đúng hàng Mỹ thiệt, màn hình 16:10 chớ không phải 16:9, máy tính ở Mỹ thường màn hình 16:10, ở VN với châu Âu là 16:9 nhiều hơn, mhìn màn hình rộng dễ làm việc. Chớ ta biết tỏng là mua máy ở VN, sợ trúng máy lên đời nữa mới ghê chớ. Ngu ngu như ta nhìn còn biết sơ sơ nói chi gặp mấy chuyên gia tút tát chỉ cần liếc qua là biết em nó ở lò nào ra nữa kìa. Người đó mất cảnh giác, ngồi nói chuyện huyên thuyên một hồi rồi vuột miệng, cái con này em mua hai mấy triệu. Ta mắc cười, ừ cũng được đó chớ, có tiền xài cho sướng chớ giữ làm gì, để dành làm gì mai mốt tiền mất giá hai mươi mấy triệu mua được mấy cái giẻ rách, hehe. Bây giờ mấy cán bộ, sếp siếc hay có cái màn bà con bên vợ, cậu mợ bên chồng ở Mỹ, ở Canada, ỡ Úc, vân vân và vân vân vân. Để họ cho tiền đó mà, chớ chẳng lẽ nói đi ăn cắp tiền của dân, ý lộn tiền nhà nước. Lương cái bộ thấp tè tè ra đó, báo chí ti vi nói quài mà, chẳng lẽ nó nói xạo. Lương tah61p vậy không đủ đổ xăng nói chi mua máy tính. Ăn cắp của ai cũng là ăn cắp mà, sợ mai mốt vô hộp ngồi, cỡ Vina xỉn ra tòa còn vẫy tay chào quý khán giả mà cũng vô tù vip ở vài bữa cho có mà, thì họ sao không sợ, hehe.  Bà con họ hàng tốt lắm, cho tiền nè, cho hàng nè, nuôi giùm con cháu họ học ở Mỹ nữa chớ, một năm mấy chục ngàn đô, học đại học, xong rồi học cao học nữa chớ, mà có khi không phải nuôi một đứa mà nuôi tới tới 2,3 đứa mới khủng hoảng chớ, xong rồi kiếm đứa nào để kết hôn thiệt giả gì đó để ở Mỹ luôn. Hehe, cán bộ đi đánh Mỹ để rồi về cho con cháu chạy tuốt qua Mỹ ở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét