Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Thầy rằng

Cô giáo kia khoảng băm mấy đời đầu, chạy chọt lên làm trưởng bộ môn một trường trung học cơ sở. Ngày nào vô lớp cũng chửi học trò là ngu, sao mà ngu quá vậy. Có một bữa, cô đó ra đề cho học sinh lên bảng làm, chẳng trò nào xung phong, cô đành giải. Cô giải một hồi, học trò thấy sai nên la lên sai rồi, cô giải sai rồi. Cô liền xóa ngay lời giải, đứng mặc niệm mấy phút rồi viết lời giải khác cũng trật lất lên bảng, lần này học trò không thèm la lên sai như trước nữa mà cả lớp cùng êêêêêêêêê. 

1 nhận xét:

  1. hai zà, đúng là thầy rằng (cấm nói lái) :D
    Cho NC rinh chuyện này về bên blog giáo viên nha, ghi là siu tầm nha.

    Trả lờiXóa