Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Nhàn

Thấy bọn trẻ nhăm nhe đăng ký thi ngân hàng, hỏi thăm tại sao, nghe nói là nhàn, lương cao. Ngạc nhiên hỏi lại, ai nói vậy, công việc nhàn hạ mà lương lại cao, ở đâu mà kỳ vậy, ai nói vậy hả? Thì nghe nhiều người nói và người ta khuyên đi ngân hàng cho sướng. Nhớ chuyện người kia, cô kia là kế toán doanh nghiệp, cô ấy định chạy vô ngân hàng nên đến hỏi thăm. Ta mắc cười, hỏi ê mày có biết mày vô ngân hàng làm gì không hả? làm teller, em học kế toán mà. Teller là làm cái gì? biết không, là thu tiền khách hàng, chi tiền khách hàng, là nhận chứng từ rồi ghi sổ nợ, có y như cái máy đó. Có mục sẵn, ví dụ khách hàng nộp tiền tài khỏan thì cho tiền gửi thanh toán, nộp tiền mặt gì đó rồi đánh bụp bụp vô, xong. Như cái máy đó, chịu nổi không? Vậy cũng chán hén chị, vậy có gì ăn đâu. Vậy làm cái gì thì được. Trời, đầu óc hư hỏng hết, gì cũng nghĩ đến ăn là sao hả em, em ưng cái gì thì làm cái đó, chị hỏng khoái nó lắm. Chị làm tùm lum thứ rồi nhưng không khoái nó lắm. Mà tao nghĩ mày ưng cái mác ngân hàng cho oai thôi, hehe. Thiệt tình thấy ngân hàng có hay ho cái gì mà bà con bu đông đen vô đó hén, chán thí mồ, chẳng sáng chế ra cái gì mới mẻ cho nhân loại, chỉ giỏi nghĩ cách lừa qua lừa lại để kiếm tiền, hehe. Nói cho oai là cung cấp tài chính cho doanh nghiệp hoạt động, như bơm máu vậy đó mà, không có máu thì die. Chớ đâu thấy làm ra cái gì hay như ipad, iphone, hay như cái tivi 3d, hay tên lửa chẳng hạn. Đừng có ưỡn ngực là nhờ có hoạt động ngân hàng, thị trường tài chính mới cung cấp tiền thì mới có những cái sáng chế, phát minh này nghen. Hehe, chính xác là nhờ mấy cái này thì ngân hàng mới sống được, không có nó thì chết chắc. Hỏng biết. xã hội chỉ nhăm nhe quan tâm tới ngân hàng, thị trường tài chính thì xã hội đó sống kiểu gì ta

1 nhận xét: