Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Cấm

Cấm là gì? Sao lại cấm? Nói xấu là gì? là kể chuyện xấu xa của người nào đó hay tổ chức nào đó hả? Là bịa chuyện, là vu khống hay là kể đúng sự thực xấu xa? Nói tục là gì? tại sao bây giờ trẻ nói tục, lớn cũng nói tục? Hư hỏng hết cả rồi hay nín không nổi, nên phải văng tục, kiểu như giám sát cái cục c* thì có hả? Thấy chỗ bức tường kia viết cấm đái bậy và ngay chổ đó người ta thản nhiên đứng đái, thấy chỗ kia kia để bảng cấm đổ rác và bên cạnh đó một đống rác, vân vân và vân vân. Cấm, không được câu cá, đọc từ phải qua là cá câu được không cấm, hehe. Tại sao bây giờ tụi nhỏ nói tục, nói xấu trên mạng nhiều vậy nên sợ phải cấm? Tại vì thầy nào trò nấy mà, mẹ nào con nấy, cha nào con nấy, xã hội nào công dân nấy, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh hả? Sợ trò nói xấu thầy cô, sợ công dân nói xấu cán bộ nên cấm. Ok, mà cấm có được không, vấn đề chính là ở đó. Nếu ra lịnh cấm mà cấm không được mới tệ hại, nghĩa là mấy trò cấm đoán là cái đồ vớ vẩn, là trò trẻ nít không đáng 1 xu, vậy thì càng mất uy tín hơn. Lấy căn cứ gì khẳng đụnh là những cái mà người đó viết trên mạng là của họ, lỡ bị hack nick thì sao? Lại đẻ ra cái thói nói xạo vì bị cấm đoán. Ép quá sinh nói xạo mà. Bất cứ trò nào mà add nick thầy cô hay add nick trường mà văng bậy thì xóa ngay nick, ở đây không chơi loại đó, hehe, dễ ẹt. Thiếu gì cách xử lý mấy vụ nhỏ nhặt đó, trẻ con mà. Còn thầy cô bị nói xấu thì tự nhìn lại mình coi, sao nó không nói xấu người khác mà nó cứ đè đầu mình ra mà nói, vậy mình xấu thiệt hay bị tụi nó vu khống, nếu vu khống thì trị cho ra bã, hehe, còn nếu thiệt thì cám ơn, sao không nói thẳng mặt mà nói chi trên đó cho bàn dân thiên hạ biết, làm sau có gì thì nói để sửa nghen, ai có làm là có thể sai mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét