Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Đồng bọn

Bạn học cũ mới được vô đoảng, già khằng rồi mới được vô đoảng nên nó mừng lắm. Tới nhà chơi kêu là đồng chí Uyeen, ta mắc cười thấy tội nghiệp, cỡ tuổi đó mà còn bị thôi miên, gần chết tới nơi mà đút đầu vô làm gì ta, ta nói: ở đây dân chớ không phải cán bộ, không có đồng chí đồng bọn gì ở đây hết. Dân chỉ có hai thứ là ông bà hoặc thằng con, phân biệt rõ ràng thích kêu cái gì thì kêu. Nó nghĩ sao nên nói lại đồng chí Uyeen nói cái này nè. Hehe, ta muốn phì cười sợ phun nước bọt ra quá vì thấy tội nghiệp dễ sợ, học hành cho lắm mà đầu óc ngu muội vậy, hình như làm cán bộ riết rồi ai cũng vậy hay sao ta, không lưu văn manh thì y như nó vậy, nghiêm mặt nói lại không kêu ông bà thì kêu đại thằng con cũng được, Uyeen đâu có phải đồng bọn với ai đâu mà kêu đồng bọn. Nó sợ quá nói Uyeen ơi, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét