Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Linh tinh

WB ơi là WB, sợ nó chết bất đắc kỳ tử thì không có gì để báo cáo hả, chẳng lẽ báo cáo nó tuy bị ung thư giai đoạn 3 nhưng ta cứ bắt nó ăn để tao còn được kiếm chút nên bây giờ thằng kia chết thẳng cẳng hả?? Đằng nào cũng chết mà, đổ nhân sâm vô thì sống thêm mấy ngày đâu có ích gì, tốn nhân sâm? hehe.
**
"VN sẽ tự làm thuốc độc để tử hình". Quá đúng, không cần China hay Mỹ đánh đâu.hehe
**
Nhiều chuyện quá. Bữa báo đăng rồi đó. Mít tờ thiếu tá thừa tá gì đó định nghĩa tự do rõ ràng rồi đó, có chưa tới 50% có tự do thôi mà.
**
Nói láo quen miệng rồi, mở miệng ra thì phải láo, không thì nó ngứa ngứa làm sao đó.
**
Trung thành tuyệt đối là gì? Lòng dạ lung lay rồi á? Tại sao độc lập? Mở mắt ra là đọc câu kinh mọi thứ dưới sự lãnh đạo của đảng vậy mà sao bây giờ đòi độc lập?
**
"Do vậy, tôi nghĩ cũng phải thông cảm cho Bộ NNPTNT, bởi chắc cũng đã có hứa hẹn với một số doanh nghiệp rồi, cho nên nếu tiếp tục không cho nhập, thì cũng hơi khó xử. Song đứng về lợi ích nhiều mặt, tôi cho rằng nhất định không được cho nhập nội tạng."
Hehe, bác này cứ như đi guốc trong bụng mấy bác kia đó.
**
Em này sao không cám ơn đảng, ơn bác hả? không có đảng bác thì mẹ em làm gì có triệu đô cho con cái hả? Nhớ quỳ sụp xuống cúng vái phù hộ độ trì nghen không thôi bác giận thì mệt đó.
**
Nói như thiệt mới ghê, sợ quá nè.
**
Ủa vàng ở đâu mà bán? 
**
Đáng lẽ khen thưởng, tặng huy chương cho họ vì thực hiện chống tham nhũng, còn phải nhân rộng điển hình này chớ. Đằng này lại bắt nhốt họ là sao? Chống tham nhũng là mấy bác ở trển nói xạo hả? Để lừa đảo dân hả?
**
Cắt thì cắt, coi thử ai sợ ai, hehe.
**
Thấy chuyện giá xăng chưa? Nhớ nằm lòng nghe chưa, hehe.
**
Hehe, ông này có nhiều câu danh ngôn đáng ghi vô lịch sử loài người.
**
Bị mấy tỷ mới bị bắt? Nói cho rõ ràng để còn biết bao nhiêu tên đi vô chỗ đó họp chi bộ chung chớ.
**
Coi bộ lần này là thiệt chứ không giả đò như lần trước đâu. Còn kết quả sao thì không biết. và là lần cuối cùng, xong rồi  bye bye forever communism luôn. Còn mỗi VN lẻ loi đi theo China thôi.
**
Đàn bà dễ có mấy tay/Đời xưa mấy mặc đời này mấy gan/Dễ dàng là thói hồng nhan/Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.
**
Bộ đội để đi múa ba lê hả? Hay ghê đó, chưa từng thấy bao giờ.
**
Điện thoại di động của Vinaphone, Mobiphone, Vietel... và một đống cái khác đặt hàng những thằng nào sản xuất từ A tới Z hả?
**
Coi cái tít rồi coi mấy cái còm măng cũng đủ chết giấc rồi, hahaha, vậy mà đòi bỏ điều 4 là sao? Lấy ai chăn dắc mấy động vật này hả?.
**
Ơn đoảng, ơn chú phỉng ghê đó. Giá xăng ở Mỹ đây nè. Còm xăng ở Indonesua thì khỏi nói, biết mắc công lên cơn đau tim.
**
Ai lại đi nói vậy bác gì kia ơi. Cứ 2 người làm có 1 người sếp, vậy tỷ lệ sếp trên tổng số là 30%. Bác ám chỉ cái gì vậy hả bác? Đừng có nói đuổi 30% này chỉ có đi qua đi lạo ăn tiền thôi nghen, bác gan ghê đó, hehe.
**
Ngộ ghê, nó là nước xhcn thì không là đàn em China thì bộ là đàn em của Pháp hả? Cho qua sống ở VN 1 năm lúc đó biết đủ ngón nghề lừa dối, gian lận thì hiểu hết mà, hehe.
**
Hehe, chi bộ của hà nội ở nơi này mở rộng hoạt động qua đây rồi hả? Chắc mới chớm thôi, hehe.
Bộ Đức Dalai Lama nói đâu trúng đó hả? nảy nở nhanh quá hả? hehe
**
Sợ ổng chết rồi hiện hồn lên vặn cổ hay sao mà lắp bắp, vừa nói vừa run vậy hả? Người CS cũng sợ ma á, ngộ thiệt, tưởng ma sợ CS chớ.
**
Nó bị ghẻ hả, sợ lây hả? hết thuốc chữa rồi hả?
**
Nói gần gần thiệt rồi. Ép chút xíu nữa là sổ toẹt ra hết mọi thứ cho bà con coi. Ráng lên coi.
**
Lâu quá không nghe tin mít tờ hai tỷ bảy ra sao rồi, bữa nay chuyển thành ba tỷ bảy hả?
**
Hehe, cái hãng cạnh tranh kia ế sô quá hả? Bác nào có tiền trong hãng kia vậy, khai mau.
**
Hehe, chứ biết xử tội gì.
**
Rảnh, xứ kia đang ở thảm họa nhân đạo mà không lo đi lo cái xứ xa lắc xa lơ sẽ rơi cái này trong tương lai mới ghê.
**
Bất công quá, xứ kia bị hủy diệt gần hết mà sao chỉ quan tâm tới xứ này mới bị hủy diệt chút tẹo hà.
**
Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, đằng này lại làm tớ thằng ngu mới đau chớ. Bần cồ nông tay búa tay liềm sai biểu trí thức làm việc thì biết làm kiểu gì?
**
Ừ, dĩ nhiên rồi, giống y như Vn thắng đế quốc Mỹ và đế quốc Pháp vậy đó.
**
Dĩ nhiên rồi, thời buổi này trài đất toàn cáo với ma cô không thôi, kiếm đâu ra gần trăm triệu người dễ bị lừa như vậy hả? hehe
**
Nghe lời rồi hả? Mà sao bắt ép lãnh đạo vậy, còn không phải lãnh đạo thì ưu tiên cho về hưu non hả? Để còn kiếm chác chớ, bác gì nói là chuyện chạy việc 100 triệu là tầm xàm, bi nhiêu đó làm sao mà đủ, nên phải bắt tụi nó về hưu sớm để còn kiếm chớ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét