Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Liêm sỉ là cái gì?

Người kia làm cán bộ tuyên truyền giáo dục gì đó, than vãn là giáo dục bi giờ hỏng rồi. Ta mắc cười, tại sao giáo dục tệ hại vậy? do cái gì mà nó ra nông nỗi này? Nghe trả lời là do văn hóa? Ta thắc mắc là tại sao do văn hóa? ai làm cho văn hóa không ra gì? Người đó giở ngón nghề ra là do đất nước ta là văn hóa lúa nước, do ông cha ta từ xưa sống trong nền văn hóa lúa nước. Hehe, tầm bậy tầm bạ, ai làm người đó chịu sao lại lôi một mình ông bà già ra mà chửi hả? con cháu không có tội gì hả? cái gì ra cái nấy nghen, nhưng mà thôi sao thái lan cũng văn hóa lúa nước, nó xuất khẩu gạo còn nhiều hơn xứ ta mà nó giàu hơn ta nữa, tại sao vậy. Nghe giảng dạy là Thái lan Hàn quốc sau chiến tranh ở xứ kia nó được Mỹ cho tiền nên phát triển chứ hồi xưa nó cũng chẳng là cái khỉ mốc gì, còn Mỹ không chịu bồi thường cho xứ này. Hehe, cán bộ này chán quá, ta thắc mắc tiếp, sao Mỹ nó hỏng chịu bồi thường, xứ nó cho tiền, xứ nó không bồi thường là sao. Ăn ở cái kiểu gì mà nhìn bản mặt thấy ghét, bồi thường còn hỏng thèm bồi thường nói chi cho tặng là sao. Nghe dạy tiếp là do nhiều lý do. Hehe, mấy bác đoảng cục cứ bí là nhiều lý do, là do thế lực thù địch, là do thế giới khủng hoảng, là do nơi nào cũng có xấu xa này nọ, vân vân và vân vân. Thầy này chán quá, trò hỏi mà giải thích lòng vòng hèn chi trò ngu là đúng mà còn đổ tội nên giáo dục, mình cũng vậy mà đổ tội người. Nhưng trò này không vừa, không biết thì phải hỏi cho tới biết, vì không biết là tức cái bụng anh ách, tại sao ta ngu vậy. Nên vặn lại, nhiều là nhiều ra sao, lý do phải rõ ràng, 1,2,3,4, 15,20 lý do, bao nhiêu thì phải nói chớ, cái nào chính, cái nào phụ, cứ phải rõ ràng, không dưng cứ nhiều nhiều là sao, nói trống trống vậy chứng tỏ không có lý do gì hết. Thí dụ như 2 người ký hợp đồng mua bán gì đó, nếu tui vi phạm hợp đồng thì tui phải bồi thường cho người ta, nhưng nếu người ta tự ý phá hợp đồng thì tui chẳng có lý do gì phải bồi thường, đó là lỗi tại người ta, tui chưa kiện cho ra bã là may về lo mà ăn mừng đi, khi nói nhiều trống trốngg là không biết, khi nói người ta nói, it is said that là chẳng có thằng mốc nào nói hết, là bịa ra, hehe. Người đó cũng còn chút liêm sĩ hay sao nên nói do VNCH là 1 chính thể được các quốc gia công nhận, có chân trong LHQ và mấy tổ chức khác. Hehe, ta mắc cười, như vậy là chiến thắng năm bảy mấy là sai trái hả? nếu suy luận như vậy thì chứng tỏ chiến thắng đó là không đúng, vậy gọi là cái gì? Người đó muốn nổi khùng, nói thiệt to, Uyeen không hiểu gì hết trơn, có cái sai, có cái đúng. Hehe, thấy dùng chiến thuật đánh người của mấy bác cán ý là biết cùng đường, bí lối rồi nên không xử việc mà đi xử người, xử người là kiểu hỏng phải thằng đó làm sai mà do ta không ưa cái áo nó mặt, ta kỵ màu tím mà nó dám mặt màu tím nên ta đánh bầm mắt, vậy mới đểu. Ta cười, thôi thôi, được rồi, hỏng biết thì hỏi mà thầy dạy gì mà nổi nóng vậy, bữa học tới nay là chấm dứt, hết giờ rồi, mai mốt thầy dạy tiếp nhe thầy, trò xin phép đi nấu cơm. Vì ta không có võ nên cái màn thượng chẳng chân, ha cẳng tay là ta thua ngay, nên ngu gì chơi, hơn nữa bạn bè mà, từ từ nó biết ra chữ liêm sĩ là được rồi, đừng nóng vội, cháy mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét