Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Không bao giờ có

Một xứ sở mà do một đảng duy nhất tồn tại và thống trị thì không có hiến pháp theo đúng nghĩa, cái có chỉ là luật để cai trị, vì đảng pháp là cái tối cao. Và các điều luật là cái trò hề để đặt ra cho có văn minh y như thiên hạ chứ không thôi thiên hạ cho rằng xứ sở đó man dị mọi rợ như thời trung cổ, vua biểu chém là chém không on đơ gì hết. Vì bây giờ là thời đại văn minh, luật lệ đặt ra để điều chỉnh mối quan hệ giữa người với nhau trong xã hội và người với môi trường tự nhiên. Thế giới trở nên nhỏ bé, ai cũng có thể nhòm ngó vào xứ sở khác nơi họ sống, và ai cũng có trách nhiệm ở mức độ nào đó đối với sự tồn tại của trái đất này và đồng loại ở bất cứ nơi nào trên trái đất này. Chính vì vậy không thể không có luật. Những xứ sở độc tài thì không cần  luật vì giới cai trị độc tài là lẽ phải, là luật nhưng như đã nói, các xứ sở đều có mối liên hệ, đều co thể nhòm ngó nhau nên những nước độc tài cai trị cũng phải có luật, để có thể quan hệ với xứ khác và khoe với thiên hạ là cũng văn minh như họ. Cũng có hiến pháp, luật, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp như ai, nghĩa là cũng thuộc thế giới văn minh như mọi nơi khác. Còn thực tế ứng dụng vào cuộc sống như thế nào thì đừng có mơ mộng hão huyền. Luật là 1 việc, thực thi luật là việc khác. Hợp pháp đâu phải bao giờ cũng hợp lý, nên nhớ nằm lòng điều đó. Lúc đó hiến pháp bị cưỡng ép là dĩ nhiên, nên chỉ có thể có hiếp pháp mà thôi. Mà đã là hiếp pháp thì ý chí của đảng ~ giới cai trị là điều quyết định chứ không phải nội dung hiếp pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét