Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Sướng nhất

Làm gì sướng nhất? làm cán bộ cách mạng là sướng nhất. làm bất cứ việc gì cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, chỉ làm cán bộ là sướng nhất. Coi báo chí công cụ, nghe đài công cụ, coi ti vi công cụ, nghe cán bộ công cụ dạy bảo... đều thấy là cán bộ làm sai lầm rồi thôi, làm lại cái khác, sai tiếp thì làm tiếp cái khác, còn người lãnh hậu quả là người dân. Không tin thử search từ chính sách sai lầm, đường lối sai lầm, thực hiện sai lầm, chủ trương sai lầm, hành động sai lầm, vân vân và vân vân thì sẽ thấy dân lãnh đủ, chớ đâu thấy có ai chịu trách nhiệm từ chức, ở tù, phạt vạ, nộp tiền bồi thường, bị đánh roi, chém đầu gì đâu. Vậy mà sao không sướng, sợ tiên không sướng bằng luôn đó. Ông Tổng thống Mỹ sợ rớt chức, sợ tiêu sự nghiệp vì dân chúng la ó um sùm nên rút quân khỏi VN ngay, kệ mày, tao không biết, mày chửi gì thì hậu xét. Mỹ to vậy mà còn hỏng sướng bằng, còn sợ tùm lum, vây nên mấy người kia không sướng hơn tiên là sao. Quít làm cam chịu mà, hehe, giang hồ còn nói là quít làm tới năm cam chịu luôn chứ không phải một cam. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét