Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Giáo dục

Chắc thấy thiên hạ la lối um sùm nên ra nhờ mấy chú đòn cục đó gánh đỡ: mày ra tay giúp anh mày với, mày giả bộ đứng ra bảo lãnh để tao nhận nó lại, chớ không thôi lỡ duổi rồi nhận thì ẹ mặt quá. Có gì anh trả công, mày vừa có tiếng lại có miếng nữa. Thiệt tình ba cái vụ tụi nhóc làm nhạc chế, thơ chế, hịch tướng sĩ chế... đầy cả đống, tự dưng cái vụ này thể hiện quan điểm chính chị gì đó nên lôi cô nhóc này lên cẩu đầu trảm. Làm ta tò mò coi thử nó viết cái chi. Hehe, coi xong cũng thấy đứa nào viết cái này cũng có khiếu nhái văn đó, nói tóm lại là có gì đâu mà nâng lên rồi hạ xuống tùm lum. Mới mười mấy tuổi mà quan điểm chính chị chính em gì thấy khủng hoảng luôn đó. Có hai cô nhóc kia củng tuổi với cô bé này. hai đứa này yêu 1 thằng nhóc khác cùg trường. Và rồi ghen. Rồi đứa này tát đứa kia, đứa kia tức quá lấy dao đâm đứa này 1 phát, chở vô bịnh viện nhưng không kịp, cô bé chết trên đường đi. Đó, chuyện sống chết mà tụi nhỏ nó còn coi như là trò chơi đó thì ba cái này chẳng hiểu người ta nâng lên rồi hạ xuống làm gì. Bộ rảnh quá không có việc gì làm hả? Sao không coi như đó là 1 trò nghịch dại của tụi nhỏ mà cứ nâng quan điểm lên làm chi vậy. Giáo này dụt đi là vừa. Lôi nó lại hỏi lý do, rồi phân tích cái sai cái đúng cho nó nghe, chưa gì đã chụp cái rọ to tổ bố lên đầu nó thì dạy cái gì. Coi như trò đùa cũng được, có sao đâu. Rồi tụi nhóc cũng quên béng mất, thiếu gì chuyện giải trí khác nên đầu óc đâu mà nhớ mấy chuyện này hoài. Không dưng nâng lên hạ xuống làm cho tụi nhỏ nhớ lâu, còn được báo chí phổ biến rộng rãi mới ghê. Còn nếu thầy cô cao cơ hơn thì chế cái gì đó vui vui để lôi tụi nhỏ ra mấy cái nghịch nhảm này. Xử lý kiểu đó chưa chắc tụi nhỏ phục, tụi nó sợ thôi nhưng sẽ coi thường, là cái chắc. Mấy đứa nhỏ tinh lắm đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét