Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Nhiều chuyện

Nghe mấy người kia kể cô đồng nghiệp ở cơ quan quan nhà nước kia quen với 1 chú tây mắt xanh mũi lõ  nào đó qua chat chit gì đó, chú đó hứa hẹn về VN cưới rồi dẫn qua đó. Mấy người ở cơ quan cổ nói cô này có khi bị lừa. Quen qua mạng mà cũng tin, tây nữa chớ. Ta phì cười, sao đâu, lỡ thằng đó bị lừa thì sao, sao nghĩ là thằng đó lừa mà không nói cô đó lừa nó hả? Mấy người kia nói cô đó khoe nó cho tiền mua nhà, nó hẹn về chơi, đi du lịch tá lả bùng binh gì đó, thấy nghi ngờ quá. Nếu nó lấy qua đó rồi nó li dị thì chẳng ra sao. Hehe, kệ người ta, nó không lấy thì nó cho cái nhà, cho đô, bao nhiêu người làm nghề cán là phụ, bán trôn là chính để kiếm tùm lum mà người ta còn tung hô tùm lum đó, vậy nó yêu giả đò thằng đó nó kiếm nhà thì có khi còn tốt hơn mấy mẹ kia, mà có liên quan gì ai đâu, còn nếu nó đi được nước ngoài thì tốt, có cơ hội thoát lừa mà. Chẳng biết ai lừa ai đâu nghen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét