Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Mại dô, mại dô.

Rao rồi đây nè, có hóa đơn nữa mới ghê chớ, hehe. Chắc là nói mua vàng này có hóa đơn là vàng xi thiệt, chứ không phải xi không do xi sản xuất. Ngộ vậy ta, bộ bữa nay có vàng xi hỏng phải do xi sản xuất hả? Vậy ai sản xuất cái thứ này? Chất lượng chắc cũng đảm bảo bốn số chín nên bà con xúm đen xúm đỏ qua đó mua. Chất lượng thiệt, cũng có cái chữ đó mà chắc là rẻ hơn hơn mấy triệu nên tội gì mà không mua. Hai miếng y chang nhau thì chỉ có khùng mới bỏ tiền mua miếng có giá mắc hơn, nên mới rao mại dô, mại dô, có hóa đơn đây, chứ sao dám rao hàng thiệt bốn số chín vì cái kia cũng thiệt bốn số chín mà, đừng có nói cái kia tới 8 số 9 luôn thì mới ghê. Mà ai giỏi ghê ta, làm y như thiệt. Chắc mấy bác China, mấy bác ý nhái thì số 1 thế giới mà. Ai cũng biết trình độ siêu nhái của bác ý mà. Hơn nữa bác ý to như ông hộ pháp nên bác ý mà nhái thì nó sợ chết khiếp đâu dám hùng hổ xông vô trói gô lại, nếu mấy người thân phận cái kiến mà nhái thì bị túm ót rồi. Mà chắc gì bác ý nhái, ở bển lỡ nó không đăng ký nhãn hiệu thì bác được tự do đăng ký sản xuất chớ mắc mớ chi nhái nói oan cho bác ý, bác ý đâu có xuất khẩu đâu, còn ai nhập khẩu thì kệ nó chớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét