Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Nhân tính

Những ngày trước năm '75, bao nhiêu người dân thường vô tội chết vì bom rơi đạn lạc? Năm '68 bao nhiêu người dân vô tội chưa kịp ăn cái tết đã chết tức tưởi? bao nhiêu người dân ăn tết trong nhà thương? bao nhiêu người dân vô tội đã phải đội khăn tang ngay từ ngày tết? Năm '75 bao nhiêu người dân vô tội đã chết tức tưởi? Bao nhiêu người dân vô tội đã bị thương thành què, cụt, mù, thương tật? Nếu ông tổng thống quyết tử cho tổ quốc quyết sinh mà không chịu đầu hàng thì còn bao nhiêu cái chết vô tội nữa diễn ra? Còn những cái chết tức tưởi của những người dân vô tội trong những năm khác trong suốt cả mấy chục năm đó thì có ai biết không? Sao không thấy ai nhỏ một giọt thương xót cho những cái oan khuất này nói chi đến chịu trách nhiệm? Họ là người hay là động vật nên không đáng thương xót hả? Con vật chết người ta còn thương xót huống hồ đồng loại. Con người ta mất nhân tính từ bao giờ vậy? hay là không có nhân tính? Không có nhân tính thì sao gọi là con người được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét