Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Tiết kiệm

Thấy kêu gọi cán bộ tiết kiệm mà chẳng hiểu ra làm sao. Cán bộ tổ chức tiệc cưới chỉ được mời 50 bàn nghĩa là 500  quan khách. Rồi lại nói là không được chết trong hòm bằng kính, không được đem nhiều vòng hoa, vân vân và vân vân. Đáng lẽ phải khuyến khích người nào có tiền thì xài nhiều đi chớ, nhất là trong thời kỳ kinh tế trì trệ như bi giờ. Thí dụ như tiệc cưới có 50 bàn, mỗi em chạy bàn coi 5 bàn thì có 10 em làm việc, nếu người ta mời tới 2000 quan khách thì đã tạo thêm công ăn việc làm cho 15 em chạy bàn nữa, nếu có 100 tiệc cưới vậy thì sẽ có thêm 1500 em chạy bàn có việc làm,  lúc đó thay vì 1 nấu bếp có 2 phụ bếp thì có thêm 5-10 phụ bếp, bao nhiêu người bán được được đồ ăn, thức uống. Hay thay vì xài hòm thường thì thợ kính ế, xài hòm có lắp kính thì tạo điều kiện cho thợ kính làm việc chớ. Còn chỗ bán hoa, trồng hoa... đủ thứ liên quan mà cấm thì họ thất nghiệp hả? Còn chưa nói tới chuyện cơ quan thuế thu được thêm nhiều thuế nữa chớ. Đừng có nói là tại vì sợ đó nghen. sợ dân dòm ngó thấy cán bộ làm gì mà giàu sụ vậy, rồi lại đồn đãi đủ thứ chuyện thì bể hết chuyện làm sao. Thôi thì đứa nào có tiền thì giấu giấu diếm diếm rồi ra nước ngoài mà xài, để tránh tai mắt dân. Tổ chức cưới ở Thái lan chẳng hạn, bao luôn mấy chuyến xe để đưa quan khách tới đó dự, còn oai hơn tổ chức ở ba cái đồ lẻ tẻ đó, quan khách VIP thì đi máy bay, ai không đi thì ký séc cũng được. Vậy thì  tạo điều kiện để họ đem tiền ra nước ngoài á, như vậy là không yêu nước gì hết trơn. Kỳ vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét