Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

địa phương hóa ?

Cầm cái patch panel của hãng kia, ta cảm thấy gì gì đó, rờ không đã tay hay là tay ta là tay thợ nên chai sần mất cảm giác, có khi thiệt như vậy, hehe, nói thiệt ra đau lòng 2 bàn tay ta quá. Thiệt tình từ trước tới giờ có rờ cái patch panel của hãng này bao giờ đâu, có rờ thì rờ alantek hay đại loại vậy, tuy hãng này cũng có tiếng ghê lắm. Lại Mỹ  nữa, thiệt tình xài hàng Mỹ sướng nên ta khoái hàng Mỹ vì dễ xài, còn không có tiền thì xài hàng China dễ quăng vì có ghét nó quăng vô thùng rác cũng không tiếc. Vì mấy cái của hãng khác có thay thế thì lấy block quăng đi rồi gắn block khác, còn cái này phải lọ mọ gắn từng cục nhỏ xíu vô, thấy ngộ ghê. Không biết ở xứ này nó vậy hay xứ khác nó cũng chơi từng mẩu tí xíu tằng xiu như vậy hay sao. Tò mò nên kiếm thông tin công ty coi thử, thấy nó cũng to thiệt, và cũng có vẻ lạ kỳ thiệt. Bữa nào rảnh lò mò coi thử mấy loại hình công ty hoạt động theo mô hình này coi sao, thấy tò mò rồi đó. Hay thiệt, thấy kiểu này chắc nó địa phương hóa theo đặc tính của từng xứ sở. Dân xứ này cái thì keo pà kố, cái thì xài hoang pà kố, mà nó nghĩ cái gì đó sao không bắt người ta xài hoang như mấy hãng khác để đảm bảo chất lượng và độ an toàn  mà để cho người ta gỡ tủn mủn từng cái, vậy mà chiếm thị phần nhiều mới ghê chớ. Chớ đã xài cái này mà ngồi rị mọ từng mẩu tí xíu theo tùy hứng thì hơi kỳ lạ, bắt nó ăn thiệt nhiều, uống thiệt nhiều, rồi tập thể dục thiệt nhiều để tiêu mấy cái mà đã tống vô bụng đó chớ, để bán cho được nhiều chớ, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét