Thấy xứ kia tặng ông Trump cái máy bay cũ mấy trăm triệu gì đó, thiên hạ nói tùm lum thấy mắc cười. Tặng quà đã khó mà từ chối món quà còn khó hơn nữa. Người khen kẻ chê loạn xì ngầu, phân tích đủ thứ thấy cũng "mua vui cũng được một vài trống canh". Thiệt tình ổng ham hố gì ba cái đó, mà nhận hông được từ chối chẳng đặng cho nên phải nhận thôi. Ai ở cấp độ tổng thống nhận quà rồi dám xài. Cám ơn rối rít xong rồi bỏ vô kho cho lính nó canh chớ ai biết trỏng có gắn camera hay cả đống con chíp nhỏ xíu hay là có chất gì từ từ bốc hơi gây bịnh, gây ngứa gì đó thì sao chưa nói tới rờ tới mới gây ngứa. Gắn camera hay chip là cố ý, còn có chất gì đó có thể là vô tình vì người này hạp người kia lại dị ứng đó mà. Đó là chưa nói dân VN, China, etc còn mê tín bà cố luôn cho nên còn sợ quà tặng yểm bùa nữa đó mà. Cho nên nhận quà tặng đôi khi cực chẳng đã. Do người ta hông được tặng quà nên người ta nghĩ tùm lum hay người ta ganh tỵ đó mà, hahaha. Cái máy bay kia ổng nhận giá mới mấy trăm triệu, giá cũ đã giảm một đống tiền, mà công để làm vệ sinh, rà kiếm chip gắn trên đó để gỡ bỏ hay thay đổi một số bộ phận công năng còn quá cha tiền mua máy bay khác. Phải làm kỹ lưỡng chớ lỡ sơ sót gì thì mệt đa. Ngay cả dân ngu khu đen như ta. Quà người ta cho ta còn gần như hông bao giờ để trong phòng ngủ nữa mà trừ cái máy lạnh em út cho, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét