Tự nhiên nhớ hồi thời kỳ tỉnh nào cũng có phong trào làm nhà máy dường (sugar). Dĩ nhiên nhà nước làm. Lúc đó nơi ta ở cũng làm 1 cái nhà máy đường, ngân hàng ta làm bảo lãnh mua máy móc thiết bị cho nhà máy đó. Ta không làm món này. Ta chỉ nghe mấy anh chị liên quan nói chuyện. Là nhập máy móc second hand từ China nhưng sổ sách là máy mới tinh với giá trên trời. Nói chung công nghệ sản xuất đường cũng không thay đổi gì lắm cho nên máy cũ máy mới cũng không sao, khác nhau chủ yếu là công suất nhưng sao là ở cái giá. Sau khi thanh lý cả lô máy cũ, mấy nhà máy ở China mua máy mới công suất gấp cả chục lần cho nên giá thành rẻ hơn nhiều. Sau đó thì mấy nhà máy đường hình như bán sắt vụn hết. Dân ngu khu đen trả tiền nuôi cán bộ vừa tham vừa ngoo. Rồi tới cái vụ bauxite gì đó, này ta hông rành nhưng cũng nghe loáng thoáng kiểu nó đẩy máy móc second hand qua đó mà. Giờ tới cái vụ tàu cao tốc. Đừng nói China có kế hoạch bán tàu cũ từ năm ngoái. Là bưng toàn bộ hệ thống tàu cũ qua, chỉ tút tát mông má lại nhìn cho mới và chép lại firmware để thấy y như mới nghen. Nghi lắm nà. Cỡ em nó sản xuất xe Viet+ thì chỉ có khả năng làm tới đó thôi. Hồi xưa má hay nói cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần. Này ma xó lùng sục thông tin trên cõi mạng thế nào cũng moi ra dây mơ rễ má là lòi ra ngay. Người ta hông nói hông phải người ta hông biết mà là người ta mệt mỏi quá hông muốn mở miệng thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét