Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Nói tầm bậy tầm bạ

Người kia kể là thằng kia đòi vay tiền tỷ $$ mấy chục năm mà hông trả lãi. Ta tò mò hỏi là thằng nào vậy. Nó đưa ta mấy bản scan gì đó. Ta mắc cười. Thằng này chẳng có nghề ngỗng gì mà đòi mượn tiền làm ăn trả lãi đàng hoàng thì chó nó còn hông cho vay nói chi người, ba cái đồ giấy tờ tào lao này cũng tin, rảnh thiệt. Nó kêu thiệt đó mà. ta cười. Vậy thì thằng cho vay bị kẹt thế nên mới phải cho vay. Nó kêu lấy cục tiền đấm mõm. Ta cười, case này thì tiền không là gì mà những cái khác kìa. Nó thắc mắc là gì chị. Ta mắc cười. Vì dụ hối lộ tình dục chẳng hạn. Này có quay phim 4k rõ nét tới từng sợi lông thì kêu nó giết người nó cũng giết chớ ký ba cái tờ giấy lộn này thì có gì đâu mà hông ký, mấy thằng đạo đức giả sợ cái này chớ tiền tụi nó thiếu gì giống. Mà nó ký chưa vậy ? Nó cười, chưa mà có khi đúng vậy. Ta chọc nó, mày ma xó đi kiếm thông tin coi thử tao nói có đúng không nghen. Ăn mắm ăn muối nói tậm bậy tàm bạ coi chjừng trúng tùm lum tà la.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét