Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Lại nghĩ linh tinh

Bữa kia tình cờ nghe bài ối, tiền ơi của ban nhạc đen hồng khi nghe tới đoạn lặp đi lặp lại thấy mắc cười nhớ tới bài Samba mambo của France Gall. Trong mắt ta, về mức độ nghệ thuật lẫn giải trí thì Money chỉ là ở mức độ học trò tiểu học so với mức chuyên nghiệp của Samba Mambo nhưng bây giờ ít người còn nhớ tới bài này. Mấy đứa fan của đen hồng mà nghe nói vầy chắc nó chửi tắt bếp luôn. Có bắt chước hát theo thì cái đoạn tibili pa pa lia la ta cũng hông thể hát được, thế nào cũng trẹo lưỡi, hehe. Ở Việt nam hồi xưa có cô Kiều Nga và Ngọc Lan hát bài này nghe cũng hay hay. Nhớ hồi tết năm nào đó, cũng hông lâu lắm, tình cờ coi chương trình gì về âm nhạc, đại khái gặp gỡ ca sĩ, nhạc sĩ gì đó hông nhớ nữa, có cô ca sĩ khoảng hăm mấy tuổi kia khá ấn tượng, nghĩa là có tài năng và có cả phong cách, vừa có thể hát vừa có thể chơi nhạc cụ, này hơi ít ở VN. Lâu rồi cũng hông để ý bây giờ cổ ra sao rồi vì ta hiếm khi nghe nhạc Việt, do hông hợp gout thôi. Nói chung để so sánh với KPop thì một số đứa nhóc Việt cũng hông thua kém tài năng, chỉ là khâu training và nhất là khâu marketing thua xa Hàn quốc. Thuê huấn luyện viên Hàn quốc qua là thấy đá banh xứ này có thay đổi. lãnh vực ca nhạc  ta nghĩ cũng có thể vậy mà, ít nhất là chiếm lĩnh được thị trường âm nhạc dành cho mấy đứa teen và thị trường của những cái ăn theo ngành giải trí này ở xứ này. Mở công ty quản lỷ tài năng âm nhạc với chuyên gia và quản lý Hàn quốc có thể tạo ra cái mới gì đó cho bộ mặt Vpop vì mấy đứa nhỏ VNmese  phù hợp và thích kiểu của Hàn hơn kiểu Âu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét