Thấy cái vụ cờ đỏ fake gì đó ở Quảng trường thời đại Mỹ, trước đó là việc quan chức mỹ không tham tham dự lễ tự sướng của xứ nọ. Rồi cái loa phường ló mặt lên nói blah blah. Nghĩ linh tinh. Hòa giải hòa hợp là với người dân sống ở VNCH hồi xưa đang ở trong nước và ở nước ngoài vì chạy trốn CS, giờ thêm những người đang sống ở chế độ CS có hiểu biết thiệt sự nữa chớ hông phải hòa giải hòa hợp với Mỹ. Mỹ chẳng liên quan gì tới cái hòa giải này hết. Đừng có thấy nói lúc Mỹ bình thường hóa quan hệ với VN là hoà giải gì đâu nghen. Kinh doanh mà thấy có thị trường thì nhào vô, còn nói linh tinh cho dễ bán hàng thôi mà. Thiệt thà như thể lái trâu/ thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng. Vậy mà tới tận bây giờ người ta vẫn ráng nhét rác rưởi vô đầu đồng bào của nó mới kinh khủng chớ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét