Tình cờ lên mạng thấy công trình lấn biển Cần giờ công nghệ phân lô bán nền gì đó. ta kiếm thông tin mà không có hoặc rất ít, giống như kiểu mèo giấu cứt đó. Ta thắc mắc ghê nơi. Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận mà sao có rất ít thông tin về dự án phân lô bán nền này, liệu nó xâm phạm khu dự trữ sinh quyển này như thế nào mà không hề thấy ai nói gì hết về nó. Trong khi kênh đào Phù Nam ở đẩu ở đâu tận bên Cambodge mà người ta nhào lên la um sùm, có người còn chửi cha con Hunxen như chửi chó mới ghê. Thế giới nhào vô nói tùm lum. Sát nách mà không thấy bất cứ thông tin phân tích nào mà la um sùm tận Camboge mới ghê. Mà khu dự trữ sinh quyển xét về nhiều mặt nó vô cùng quan trọng, nhất là khi bây giờ thế giới ô nhiễm đầy nhóc, sinh vật bị tiêu diệt vô tội vạ. Này cha con Hunxen nghiên cứu cái vụ này rồi giựt dây cho thiên hạ chửi lại cho bỏ ghét cho vui cửa vui nhà cái coi. Đồ đạo đức giả, đồ giả dối gì đó hén. Nhìn cái gáy của mày trước khi chê gáy tao dơ hén.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét