Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Não trạng CS thì sống ở đâu cũng vậy

Bữa kia vừa chùi toilet vừa nghe RFI Tiếng Việt trên youtube. Ta mớ máy tính ra rồi click vô đó rồi quay lưng đi vô toilet thì nghe phát quần lót nữ thiết kế tại nhật/ hàn quốc gì đó. Ta nghĩ chắc mình mắt nhắm mắt mở click lộn vô cái nào nên mới vậy. Chạy ra thì thấy đang quảng cáo bán quần lót nữ. Thì ra nó đăng ký nhận quảng cáo. Bữa sau đang nghe nói về Đức Giáo Hoàng Leo 14 thì tự nhiên nghe phát nhạc, ta nghĩ trong đầu, nhạc bên Thiên Chúa giáo sao kỳ vậy. Nghe 1 xíu phát hiện là quảng cáo, là nhạc vùng Trung đông, kiểu nhạc Hồi giáo. Nghe giống như cái đài này chửi cha Thiên Chúa giáo vậy, đang nói về Đức Giáo hoàng lại phát nhạc mang hơi hướm Hồi giáo mới ghê. Bữa nọ thì nghe quảng cáo bán thuốc gì bổ não. Chờ quài mà không thấy đài này bán thuốc trĩ nội, trĩ ngoại gì hết, haha. Này là đài này bây giờ  có não trạng CS cả đống trong đó. Chưa nói nội dung nghen, chỉ nói mấy cái linh linh đó là thấy đầu óc bị CS nhét  rác rưởi trong đầu nên nó vậy. Là đài phát thanh thì nghe chớ ai nhìn cho nên ai biết khi nào quảng cáo, khi nào tin tức. Nhớ chuyện cười, cô kia mở đài nghe dạy làm bánh, nhà hàng xóm mở đài dạy thể dục. Cổ nghe là lấy lòng trắng của 4 cái trứng đánh cho bông lên, nhà bên cạnh thì phát dùng chân phải đạp mạnh 1, 2, 3, 4. rồi tới chân trái đạp 1, 2, 3, 4. Cổ đánh cho bông lên rồi để thố trứng đó xuống đất đạp, 1, 2, 3, 4. hahaha. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét