Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Nghĩ lẩn thẩn

Tình cờ coi bài 16 tấn vàng và mang 40 tấn vàng qua Liên xô, ta nghĩ lẩn thẩn. Mỹ mang người, mang tiền và hàng qua miền Nam để giúp miền nam tránh làn sóng CS và ngăn nó lan khắp khu vực Đông Nam Á. Còn CS phải mang vàng qua Liên Xô và yên lặng hay bật tín hiệu gì đó cho China để đổi đảo, để lấy viện trợ và người để tấn công vào miền Nam. Vậy thiệt tình ai có công ai có tội? miền nam hay miền bắc.  Ai chơi đàng hoàng, ai là kẻ điếm thúi? Chơi với ai có lợi hơn? Mỹ hay Liên Xô và China.  

**

Tình cờ đọc thấy bài thơ đánh cho Mỹ cút ngụy nhào/ đánh cho chết mẹ đồng baò miền nam của Bùi Giáng, nghĩ lẫn thẩn. Hông biết Bùi Giáng điên thật hay điên giả. Hông điên có khi chết mục xương trong tù rồi. 

**

Nhớ hồi xưa bà ngoại, má đọc bài thơ 10 thương, giờ chỉ nhớ mấy câu mà làm biếng search trên mạng cho đủ: tám thương được hát quốc ca/ của hai nước bạn là nga với tàu/ chín thương nô lệ cúi đầu/ chùi giày trung cộng quạt hầu liên xô/mười thương có 1 cụ hồ

**

Nhớ lần nào đọc trên mạng thấy nhà văn Bùi Hưng Quốc nói sống ở VN bi giờ không chửi thề thì có họa là thánh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét