Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2025

Giả bộ cao giá, đạo đức lắm làm gì vậy

Nếu đảng nó cứ nằng nặc muốn làm đường sắt cao tốc thì cho cha China qua làm luôn. VN chỉ cần thu tiền cho thuê đất thôi, không cần đụng ngón tay vô bất cứ cái gì từ lập dự án đến giải phóng mặt bằng và xây dựng, kinh doanh. Mọi thứ là của cha China hết. Tính từ đường ray qua 2 bên mỗi bên 3 đến 5 km là đất của China. Còn nhà ga thì ở trung tâm cho nên khoảng cách có thể gần hơn khoảng 1-2 km tính từ hàng rào của nhà ga.  Nhà người dân nào ở trong phạm vi đó là thuộc China luôn. Sướng nghen, dân ở đó tự nhiên thành dân của cường quốc China. Yên tâm đi, vẫn sử dụng tiếng Việt ở đó giống như khu tự trị của China đó. Đảm bảo dân ok ngay. Hành năm có kiểm toán quốc tế kiểm toán hồ sơ. Sau 99 năm kinh doanh thì China trả lại đất và tất cả những động sản và bất động sản trên đất đó. 
Này thì không đụng đến ngân sách mà còn mang tiền về ngân sách. Mà cha China cũng khen là con ngoan chớ hông phải con hoang. Chạy thẳng 1 mạch từ Lạng Sơn, Hà nội đến Cà mau, Bạc liêu luôn. Sau đó cha China phát huy cái này mở rộng tiếp qua Cambodge và Lào. 
Nhớ má kể hồi xưa bà kia đi đánh ghen, bả chửi con nhỏ phá nhà bả là đồ con đĩ, tại nó làm đĩ mà. Con đó nó không vừa chửi lại là bả về dạy chồng bả đi chớ. Rồi nó nói thêm là đĩ khó lắm chớ bộ dễ hả? Bả làm thử coi có được không. 
Làm đĩ thì nói đại là làm đĩ luôn chớ còn bày đặt nói đạo đức chi vậy hả? Nhìn mặt là thấy đĩ rồi thì giả bộ làm chi vậy
Nhớ hồi xưa ông nào vô trường học nói mấy đứa nhỏ là học làm người khó lắm, cố lên. Thì mấy đứa trên mạng bổ sung ý của ổng là làm cán bộ thì dễ hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét