Chiều hôm qua tự dưng thấy telegram có vẻ kỳ cục, ta sinh nghi. Tới tối không thể nhắn tin từ telegram. ta tưởng mạng ta bị gì đó nên kệ để đó rồi tin nhắn cũng sẻ được gửi. Ta đi ngủ. Sáng hôm sau thấy nó vẫn nằm chình ình ở đó, phải leo rào vượt tường lửa thì tin nhắn đi ầm ầm. Ta nghĩ kiểu này chắc chết tới đít rồi nên sẽ có lắm chuyện đây. Sáng mở máy ra làm việc thấy tin rạp xiếc khỉ đồng ý cho vượn đười ươi khỉ đột gì đó làm đường sắt cao tốc, ta thiệt không thể tập trung làm việc được luôn. Thường ngày nghỉ ta hông có ti vi, tin tức gì hết chỉ có việc nhà, nghỉ ngơi hay giải trí thôi nên thường tin cuối tuần ta biết rất trễ.
Giờ dù già hay trẻ, dù lớn hay nhỏ, dù khỏe mạnh hay đau bịnh, dù giàu hèn hay nghèo hèn ( xứ này giàu cũng hèn mà nghèo cũng hèn chứ không chỉ nghèo mới hèn) dù nhiều chữ hay ít chữ, etc. nên chuẩn bị tinh thần bỏ chạy tán loạn như cái đận sau năm 75 là vừa kịp. Đi đừng có ngoái nhìn lại bị ma níu chân thì đi hông được. Khi mà đất trở nên là đất chết thì ai chạy trước còn có phần. Lần này đi là đi hẳn luôn đi, đừng có ngoái đầu nhìn lại. Đừng có nuối tiếc, đừng có nghĩ tới người ở lại mà phải chắc bóp nhịn ăn nhịn mặt tằn tiện gửi về nuôi người có kẹt lại, coi như nhắm mắt nghĩ đó là số mệnh vậy đi. Sau khi hiệp định Paris được ký kết do lúc đó không có internet cho nên dân chúng ít có thông tin cho nên mới xảy ra tình trạng thuyền nhân chớ nếu có internet thì có thì người ta đã lũ lượt bỏ chạy rải rải từ năm '73 rồi. Giờ khả năng sẽ ghê hơn. Thông qua xuất khẩu lao động, hôn nhân, các dạng định cư bất cứ kiểu gì, hay leo rào nếu có thể cũng cứ đi. Càng sớm càng tốt vì khi người ta chạy quá nhiều thì sẽ khó khăn cho những người sau. Đừng có thấy ông Trump đầu tư cả đống tiền, Elon Musk đầu tư cả đống tiền, etc mà nghĩ lung tung chi cho mệt.
Tin ta đi. Ta miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ có khi trúng tùm lum ta la. Coi mấy cái ta viết hồi xưa coi, dần dần nó cũng thành sự thật đó mà. Ta chẳng giỏi giang gì chẳng qua cái gì cũng có quy luật. Hoặc người ta ngu quá hông hiểu quy luật. Hoặc người ta điếm quá, đạp lên quy luật để hại người lợi mình. Có làm gì cũng không tránh được quy luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét